Đại Hội Công Giáo Việt Nam lần thứ 43 tại Aschaffenburg, Đức Quốc

„Hãy có một trái tim lắng nghe!“  là đề tài của Đại Hội Công Giáo Việt Nam lần thứ 43 tại thành phố Aschaffenburg từ ngày thứ bảy, 08.06 đến thứ hai, 10.06.2019.

Rất đông đồng bào Việt Nam từ khắp miền nước Đức cũng như các quốc gia lân cận đã về  địa điểm tổ chức f.a.n frankenstolz arena (trung tâm huấn nghiệp), nằm trên đường Seidel 13, thành phố Aschaffenburg trong

ba ngày để gặp gỡ, cùng cầu nguyện (*), tham dự các thánh lễ với đông đảo các tu sĩ, nghe các linh mục thuyết giảng cũng như sinh hoạt văn nghệ và thể thao...



Rước kiệu Đức Mẹ Maria

Linh mục Đỗ Ngọc Hà, đại diện các tu sĩ nam nữ VN tại Đức.


Một số sinh hoạt ngoài trời.

Theo suy tư của các linh mục thuyết trình viên thì „lắng nghe bằng trái tim là không chỉ lắng nghe với đôi tai của thân xác, mà là bằng sự lắng đọng của con tim và cõi lòng khi chúng ta nghe lời Chúa và lắng nghe lời của nhau. Lắng nghe trong sự cảm thông, chia xẻ và chấp nhận… Những người đang nói với chúng ta là những đối tượng là những con người, chứ không phải là những thứ để chúng ta đổ lên những nóng giận của chúng ta trong cuộc sống.

Cùng tham gia ngày Đại Hội là ông Jürgen Herzing, tỉnh trưởng thành phố Aschaffenburg và ông Heiko Schmelzle tỉnh trưởng thành phố Norden cũng như ông giám đốc mục vụ ngoại kiều của Hội Đồng Đức Giám mục Đức Dr. Lukas Schreiber. Họ đều bỏ giờ đến các quầy thông tin của người Việt để lắng nghe, quan tâm và chia xẻ những vấn đề nhân quyền và môi sinh tại Việt Nam. Trong khuôn khổ sinh hoạt này một số các anh chị em trẻ đã chia nhau đi khắp nơi vận động xin chữ ký bà con để gửi đến Quốc Hội Âu Châu yêu cầu đặt vấn đề Nhân Quyền với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trước khi ký Hiệp Ước Thương Mại Tự Do giữa Âu Châu và Việt Nam (EVFTA).


Dr. Lukas Schreiber, Bgm Norden Heiko Schmelzle, Bgm Aschaffenburg Jürgen Herzing

Các bàn thông tin trong đại hội


Bàn thông tin của Ủy Ban Điều Hợp Cộng đồng tại Đức.


Thông tin về nhân quyền và môi sinh tại VN


tên cho nhân quyền VN nhân EVFTA

Đặc biệt với tài múa cọ của họa sĩ Lê Đức Lập, những bức họa đơn giản của ông cũng đã nói lên đầy đủ ý nghĩa của sự kiện hủy hoại môi trường của nhà máy thép Formosa tại Hà Tỉnh, mà hệ lụy không biết đến bao giờ mới chấm dứt.


Họa sĩ Lê Đức Lập và tác phẩm về Formosa của ông

Trong đêm văn nghệ vào ngày Chủ Nhật, 09.06.2019, BTC đại hội đã tạo cơ hội cho Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài lên cảm ơn Liên Đoàn và đồng bào giáo dân tại Đức đã nhiều lần đấu tranh cho sự tự do của các Tù Nhân Lường Tâm tại Việt Nam nói chung và cho cá nhân Ls. NVĐài nói riêng bằng những chử ký tên trên các thỉnh nguyện thư và những lời cầu nguyện trong các buổi thánh lễ... Sau đó Luật sư Nguyễn Văn Đài đã mời mọi người cùng đứng lên để cầu nguyện cho những người TNLT Việt Nam còn đang bị giam giữ và công lý, hòa bình sớm đến với đất nước VN.


Chào cờ khai mạc



Quang cảnh hội trường

Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài cảm ơn bà con.

 

Trong lần đại hội 43 này, Liên đoàn CGVN tại CHLB Đức cũng đã bầu cử tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2019 – 2021 với thành phần nhân sự và trách nhiệm như sau:

 

-  Chủ tịch: Ông Dr. Phạm Duy Vũ,

-  Phó CT Ngoại vụ: Ông Nguyễn Quang Thái,

-  Phó CT Nội vụ: Ông Lâm Công Khanh,

-  Thư ký: Ông Bùi Ngọc châu,

-  Thủ quỹ: Ông Hồ văn Phước.

Hình từ bên phải qua: Dr. Phạm Duy Vũ, Ô. Lâm Công Khanh, Ô. Nguyễn Quang Thái, Ô. Bùi Ngọc Châu, Ô. HVăn Phước.

------------------------

(*) Lời cầu nguyện đầy ý nghĩa của một giáo dân

Kính thưa Đại Hội,
Mẹ VN đang kêu gào vì sự hủy hoại của con người qua việc sử dụng cuả cải, tài nguyên thiên nhiên một cách vô trách nhiệm. Mẹ VN đang bị bóc lột và tàn phá. Mẹ VN đang rên siết và quằn quại. Người nghèo khó tại VN đang bị bỏ rơi và bị đối xử tàn tệ.
Quê Hương VN đang bị ngoai bang phương Bắc xâm chiếm.
Trong lá thư chung của HĐGMVN gửi cộng đồng Dân Chúa vào ngày 07.10.2016 đã xác nhận:
“Nhìn vào tình hình đất nước hiện nay, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta không thể không có những băn khoăn, lo lắng. Làm sao không âu lo trước tình hình đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng không những về số lượng mà cả về mức độ dã man, phá thai và nghiện ngập tràn lan, nhất là nơi giới trẻ! Làm sao vui được trước sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng, vốn từ lâu đã được coi là quốc nạn nhưng đến nay vẫn không hề suy giảm! Làm sao không lo lắng trước tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán tại các tỉnh Tây nguyên, thảm hoạ môi trường biển tại miền Trung! Đó là chưa kể đến mối đe doạ hằng ngày từ các thực phẩm bẩn và độc hại, có thể ngay trong các quầy hàng và trên bàn ăn của mỗi gia đình!“
Bên cạnh những vi phạm Nhân Quyền trầm trọng khi tuyên án tù tội cho nhiều nhà đấu tranh dân chủ, các tù nhân lương tâm vừa qua.
Tệ nạn tham nhũng cướp đất đai cuả người dân nghèo Thủ Thiêm, cuả cơ sở các Tôn giáo như Đan Viện Thiên An Huế và mới đây nhất là việc cưỡng chiếm đất đai tại Vườn Rau Lộc Hưng
Trong khi đó, nhiều nỗ lực đi đòi công lý của các nạn nhân qua các kiến nghị, những cuộc xuống đường, tuần hành, hay khởi kiện đều bị nhà cầm quyền ra sức cản trở, thậm chí đàn áp bằng bạo lực.
Nơi hải ngoại, chúng ta hướng lòng về quê hương tổ quốc với lòng, lo lắng, tâm tình yêu mến và biết ơn. Vì là con dân Việt Nam, con Rồng cháu Lạc, chúng ta không thể vô tâm, không thể khoanh tay im lặng nhìn TỔ QUỐC LÂM NGUY, SƠN HÀ NGUY BIẾN!

ĐKT
 ----------------------
 

Minh Hoài tường thuật
Photo: Minh Thông&Phan Thanh