Một cái Tết hoang mang!

 
Trong giữa tháng 12 vừa qua, tôi trở lại Đà Lạt để đến thăm một trại nuôi cá Tầm, được một chủ trại cá chia sẻ mới biết năm nay cá tầm rớt giá thê thảm, bình thường bán 300k một kg là chưa biết cầm vốn lại chưa, nhưng năm nay bán 200k cũng không ai mua. Nguyên nhân là cá tầm trôi nổi ở thị trường với giá 120k trên 1 kg có nguồn gốc từ trung quốc nhập qua bằng đường lậu. Các cơ quan chức trách ở đâu tại sao để loại cá này lọt vào VN mà không qua kiểm tra nguồn gốc, ngay giữa lúc dịch bệnh hoành hành?
 
Và cũng trong dịp này đến thăm các nhà vườn làm nông ở Đơn Dương, với mọi năm thì tầm này công việc rất bận rộn, nhưng năm nay thì khác, các đơn hàng hầu như ít đi đến 70%, người nông dân rất lo lắng, thấp thỏm vì đã đầu tư hết vốn liếng cho vụ tết.
 
Và hôm nay, đùng một cái Hải Dương và Quảng Ninh chỉ trong 2 ngày phát hiện gần 100 ca dương tính với Cúm tàu biến thể.
 
Những người nông dân họ bàng hoàng, than với tôi vì các đơn hàng gần như bị hủy và lượng nông sản họ đầu tư đã chuẩn bị thu hoạch, nếu dịch bệnh bùng phát mạnh thì coi như trắng tay, chưa kể phải mang nợ.
 
Ở bên ngoài Nhân dân thì đang hoang mang với tình hình dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ đón một cái tết ‘’nhà ai ở nhà nấy’’, thì một tầng lớp lao động chân tay sẽ chịu thiệt thòi nhất, khi hai lần dịch bệnh bùng phát trong năm 2020 chính phủ đã bỏ rơi, bây giờ gần tết mong chút gỡ gạc lại thì có nguy cơ thành nợ chồng nợ. Nhưng trong khu vực đầu não Hà Nội đang nhóm họp, vẫn háo hức vì đại hội sắp thành công tốt đẹp, những tiếng vỗ tay rần trời cũng sẽ vang lên khi đảng vẫn vinh quang trên sự lầm than của hàng triệu dân đen đang lo lắng trước một cái tết nước mắt chan cơm.
 
đảng vinh quang ở đâu trên đầu Nhân dân?
 
Ngẫm mà phẫn uất trung cộng đã gây nên cớ sự này, cũng nghẹn ngào khi mà đảng vẫn quang vinh mà Nhân Dân thì điêu linh.
 
đảng đã cho Dân một mùa xuân đầy... nước mắt!