Vậy là vụ 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines lại được vi vu trên bầu trời tự do.

 
Vừa đúng một tuần lễ, kể từ khi 4 nữ tiếp viên là Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thuỷ và Đặng Phương Vân bị bắt vì vận chuyển trái phép 11,3kg chất ma túy(16/3/2023)đã được trả tự do. Vì vậy mà dư luận bàn tán xôn xao về vụ này.


 
Đầu tiên là khi mới bị bắt, các nhà đoán mò bàn về mức phạt nào dành cho 4 cô gái này.
 
Theo Thông tư liên tịch số 17/2007, tại điều 3.2 quy định: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào”. Tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017): “Trường hợp phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”.
 
Nhưng khi nghe tin 4 cô gái này đã được trả tự do, đã làm cho không ít người mơ mộng phải ngơ ngác ngỡ ngàng.


 
Lý do được thả, theo Ls Đặng Văn Cường:“Theo luật sư Đặng Văn Cường, kết quả xác minh hành vi không thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra trả tự do cho 4 nữ tiếp viên là đúng quy định”
Nhưng với những ai theo dõi vụ này thì thấy những dấu hiệu bất thường ngay từ đầu.
 
Đầu tiên là các nghi can bị bắt về tội vận chuyển ma túy là rất nghiêm trọng, nhưng họ không bị còng tay và cách ly từng người. Ngược lại các cô này được ngồi túm tụm với nhau và bàn bạc cách khai báo, là được thông cung.
Ngày 19/3 luật sư Đặng Văn Cường- Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã mớm trước rằng : “Các nữ tiếp viên không biết đây là chất ma túy thì sẽ không bị xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nghĩa là căn cứ lời khai để kết có tội hay không có tội.
 
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Minh Cảnh (Đoàn luật sư TP HCM, cựu thẩm phán Toà Hình sự TAND TP HCM) cho rằng, với các tình tiết, thông tin về vụ việc báo chí nêu, thì hành vi của các tiếp viên "đã có dấu hiệu" tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự.
 
Trong vụ này, các nghi can đã vận chuyển hơn 11 kg ma tuý - vượt rất nhiều lần số lượng được nêu trong điều luật trên, với mức án phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
 
Theo một lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM, việc phát hiện 4 tiếp viên mang ma tuý về nước "không phải chuyện tình cờ". "Căn cứ thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan; căn cứ các dấu hiệu nghi vấn về tuyến, đối tượng trọng điểm, kết quả thu thập thông tin, Cục Hải quan TP HCM đã chỉ đạo phá án".
 
Có nghĩa là đường dây hình thành và hoạt động từ lâu, đã được hải quan đưa vào tầm ngắm.
Và sau đây cũng là những lời khai không biết nhưng vẫn bị kết tội.
Ngày 17/4/2013, Việt kiều Úc tên Dũng nhận mang hộ cho người đàn ông tên Kiên 2 chiếc vali về Úc. Khi làm thủ tục xuất cảnh thì bị hát hiện trong 2 chiếc vali của Dũng có chứa gần 2kg ma túy và Dũng bị bắt quả tang. Sau đó Dũng bị tuyên án tử hình.
 
Ngày 29/6/2016, TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1943 (quốc tịch Úc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Bà Hương bị phát hiện trong hai vali có 36 hộp xà phòng, bên trong có chứa 2,8 kg ma túy. Bà Hương khai được một người mới quen tên Helen cho số xà phòng nói trên, không biết bên trong là ma túy.
Trong quá khứ, hãng hàng không Vietnam Airlines cũng đã có rất nhiều thành tích trong các chuyến bay.
 
Năm 2008,phi công Lại Quốc Việt và Trần Đình Quang của Vietnam Airlines đã bị bắt giữ tại Úc do có liên quan tới đường dây rửa tiền và ma túy lớn tại quốc gia này.
Năm 2008, hai tiếp viên khác là Nguyễn Quý Hiển và Nguyễn Hoàng Hương Xuân bị Hải quan Hàn Quốc bắt giữ tại sân bay Incheon khi mang 300.000 USD Mỹ vào nước này.
Tháng 6/2010, cơ quan chức năng của Úc bắt giữ tới 7 tiếp viên của VNA do liên quan việc vận chuyển một số điện thoại iPhone và iPad từ nước này về Việt Nam.
Năm 2011, Vietnam Airlines cũng xảy ra vụ tiếp viên Thái Anh Tiến bị khởi tố cùng người mẫu Vĩnh Thụy do liên quan đến đường dây buôn lậu hàng điện tử, ngoại tệ từ nước ngoài về TP HCM.
Tháng 9/2013, tiếp viên Bùi Ngọc Tuấn của VNA bị nhân viên an ninh sân bay Nội Bài phát hiện mang 50 điện thoại iPhone 5S từ Paris (Pháp) nhưng không khai báo.
Tháng 3/2014, nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc của Vietnam Airlines bị cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) bắt giữ vì vận chuyển 21 món hàng quần áo trị giá 125.000 yen (tương đương 25,7 triệu đồng).
Ngày 10/3/2015, sau khi hoàn thành chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Gimhae (Pusan, Hàn Quốc), 2 phi công và tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt giữ do giấu 6 kg vàng được chia làm 6 miếng, mỗi miếng năng 1 kg dưới đế giày khi đi qua hệ thống máy dò kim loại của sân bay.
 
Trên đây chỉ là những vị điển hình.
 
Có người cho rằng: Nếu vụ này bị chìm xuồng thì CA biến HQ thành thằng hề, khi đã chém là chuyên án, có tin tình báo, nghiệp vụ nọ kia rất chi là công phu!
 
Kẻ khác lại phản bác lại rằng, nói vậy chứng tỏ những người này chưa biết cái “đầu b.ò.i” gì về VN hết.
 
Họ nhắc lại câu nói của Bộ trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng rằng: “Đi con đường VN để thế giới khôg ai bắt chước được mình”.
 
Cách đây hơn 200 năm, đại thi hào Nguyễn Du đã lý giải về việc vì sao 4 cô tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines hôm nay vận chuyển số lượng may túy lớn (11,3kg) mà lại được trả tự do một cách nhẹ như lông hồng như sau:
“Xưa nay trong đạo đàn bà
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường
Có khi biến có khi thường”.
 
Chính đây là lúc chữ TRINH được vận dụng một cách sáng tạo có định hướng XHCN và rất đúng quy trình.