Tiền ơi đập chết tao đi hị hị hị

Hình: Kylian Mpappé, cầu thủ đắt giá nhất hành tinh năm 2020 với giá chuyển nhượng 200 triệu Euro.

Phạm Thanh Nghiên

Theo công bố từ LĐBĐ châu Âu (UEFA), tổng số tiền thưởng tại EURO 2020 sẽ là 371 triệu euro, tương đương 452,5 triệu USD.
 
Số tiền 371 triệu Euro này sẽ được chia ra làm nhiều phần, và trải đều tùy theo quá trình thi đấu của mỗi đội. Cụ thể, mỗi đội tuyển tham dự vòng bảng nhận được 9,25 triệu Euro, cộng thêm 1,5 triệu cho 1 trận thắng và 750.000 Euro cho 1 trận hòa.
 
Những đội lọt vào vòng 1/8 nhận thêm 2 triệu euro, sau đó là 3,25 triệu Euro cho vòng tứ kết và 5 triệu cho một suất vào bán kết.
 
Phần thưởng cho đội giành chức vô địch châu Âu sẽ là 10 triệu Euro. Nhưng nếu toàn thắng tất cả các trận đấu tại VCK Euro 2020, số tiền thưởng đội vô địch nhận được sẽ lên tới 34 triệu Euro. Đội á quân nhận số tiền thưởng cho danh hiệu này là 7 triệu Euro.
 
Tuy trong bối cảnh đại dịch covid-19 khiến giải đấu phải lùi lại 1 năm và hạn chế lượng cổ động viên vào sân, nhưng mức tiền thưởng tại kỳ Euro năm nay vẫn cao nhất lịch sử của giải đấu này, thậm chí cao hơn cả Worl Cup. Ba năm trước, Pháp giành chức vô địch thế giới ở Wc 2018 cũng chỉ đút túi tổng cộng 31,1 triệu Euro.
 
Song tiền thưởng dành cho đội vô địch, thậm chí là tiền mà UEFA chi cho giải đấu bóng đá danh giá này vẫn là “khiêm tốn” nếu đem so sánh với giá trị của các siêu sao trên thị trường chuyển nhượng năm 2020. Theo định giá của Transfermarkt, cầu thủ đắt giá nhất hành tinh là Kylian Mbappé (PSG) giá 200 triệu Euro. Đứng thứ 2 là Sterling (Man City) giá 160 triệu Euro. Trong khi đó, siêu sao L. Messi (Barca) giá 140 triệu Euro và đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng. Cầu thủ “rẻ” nhất trong top 10 của các thương vụ chuyển nhượng khủng này là Antoine Griezmann (Barca) cũng được mua với giá trên trời là 120 triệu Euro.
 
Sau khi giải Euro 2020 kết thúc (gọi là 2021 cũng được), thị trường chuyển nhượng sẽ vào mùa sôi động. Những gương mặt nổi lên trong giải đấu sẽ được các CLB hàng đầu thế giới săn đón. Kỷ lục mới sẽ được xác lập.
 
Đọc mấy tin liên quan đến tiền nong này tự nhiên lên cơn “rối loạn tiền nhà”, à quên, rối loạn tiền đình. Gớm, chỉ cần có một số tiền nhỏ xíu bằng móng tay của mấy bé cầu thủ kể trên, mua được khối cơm gạo cho dân nghèo ở Sài Gòn trong mùa giãn cách chứ chả chơi.