Tị nạn Nga trên đất Việt

Nguyễn Leo Long
 
Từ món trứng cá hồi Salad Nga trên sông Vonga đến tô bún bò trên kênh nhiêu lộc Thị Nghè.

Aleksandr Severukhin, một cậu bé 19 tuổi người Nga lang thang bán bánh và kem dạo khắp Saigon.

Cậu vừa tốt nghiệp highschool tại Nga năm ngoái, sau đó chiến tranh giữa Nga và Uraina xảy ra, cha mẹ cậu bắt cậu chạy trốn sang Việt Nam để tránh quân dịch (theo lời Alek kể), mặc dù không có người thân nào tại Vietnam.

Với 150$ cha mẹ cho dằn túi để đi kiếm việc làm tự nuôi thân khi nào hết chiến tranh thì về.
 
Cậu lang thang bắt mối mua hàng bán dạo khắp nơi, cuối cùng cậu chọn bán bánh kem vì khi nào bán ế thì cậu ăn lót dạ cho đỡ đói vì món này hợp khẩu vị với cậu ấy.
Mỗi ngày bán được 200k, lãi được 80k, ở chung với mấy người cùng bán dạo nhưng cậu không biết tiếng Việt.

Hôm qua là một ngày cậu tưởng như bỏ nghề, bán đến chiều tối rồi mà vẫn chưa được 2 cái bánh, sợi dây đeo cái thùng làm hằn lên vết đỏ xước rướm máu nơi cổ, bụng đói mà chẳng dám ăn, sợ thâm vào vốn.

Sau cuộc trò chuyện mình mời cậu ấy ăn bún bò, cậu ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng dừng lại nói lời cảm ơn rồi ăn tiếp.

Khi hỏi ước mơ tương lai sẽ làm gì, ở đâu ? Cậu trả lời không suy nghĩ:
Về Nga học đại học, nhưng chỉ về khi Putin không còn ở đó.

Việc cậu mong muốn bây giờ là tìm một công việc tốt hơn để sống lâu dài ở đây, cậu ấy nói rất thích con người Vietnam, nhưng cậu đâu biết Putin là bạn thân với đất nước này...

Thương chàng trai trẻ, tuổi bằng con trai mình, bắt đầu nếm mùi ly hương, lam lũ và biết hận thù.
 
P/s: tuần sau cậu ấy vào Cty tỏi đen Leo's làm việc.

Hình: FB Việt Tân