"Sao tụi nó không chết thêm nhiều một chút, chết ít quá..."

Phạm Minh Vũ

Đây là Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đường hư hỏng rất nặng.
 
Cách đây 10 ngày, ông quan Thị Ủy Thị xã . Đông Hoà- Phú Yên đi xe máy và không may bị sụp ổ gà, rồi dẫn tới tử vong.

Có những hố nước sâu trên mặt đường
 

Ngay sau đó đường xá đoạn này được làm láng o và nhìn rất tươm tất, đẹp đẽ.


 
Ấy thế mà, cánh tài xế Bắc - Nam mừng vui khôn xiết, sau cái chết của quan thị ủy, nhờ cái chết đẹp ấy mà xe các bác tài dạo này ít hư hẳn.
 
Lại cả tỉnh Phú Yên cũng được nhờ sau cái chết đẹp của quan thị ủy, người Dân ai cũng hồ bởi vui mừng.
 
Không giấu niềm vui khôn xiết, một người Dân Đông Hoà cho biết bao năm nay phản ánh lên các cơ quan chức năng về đoạn đường nhức nhối này, tháng nào cũng có tai nạn tử vong, ấy thế mà quan trên không ngó tới, nhờ ông thị ủy chết đẹp nên Dân mới có đoạn đường mới đi.
 
Vui nhất là có người Dân phường Hoà Vinh, vì trời mưa đi lại nhiều hàng ngày phải tới khổ với đoạn đường hư hỏng này, giờ thì....
 
Mà ấy thế chưa hẳn là vui tột cùng, cái đám giao thông vận tải tỉnh là vui ra mặt vì cái chết đẹp ấy, xin sửa chữa đoạn này lâu nay không ai thèm duyệt, giờ đùng cái ngân sách rót vèo vèo, cả sở ban ngành mấy nay ra vô ngân hàng thanh toán không hết việc. Tiền rót về không cần thanh tra kiểm tra gì sất, ấy thế trong đêm cả ngày máy ủi máy xúc làm việc liên tục cho kịp tiến độ.
 
Chỉ có một cụ ngồi bên vệ đường, mom mem nhai miếng trầu, vừa đắc chí vui vừa than: sao tụi nó không chết nhiều thêm một chút, chết ít quá..
.
Phạm Minh Vũ
 
Tựa: Admin. trích từ trong bài viết.