Nước Việt Nam không mất vào tay Tàu Cộng mới lạ

Lúc này đã là 1h30 sáng ngày 12.2.2017, thực hiện lời hứa với các bạn về cuốn sách: “Tôi – Trọng – Dũng”, tôi đã soạn xong lời mở đầu cho cuốn sách. Soạn xong mở FB ra lướt, thấy thiên hạ vẫn ầm ầm nén đá Đinh La Thăng về tội tham nhũng. Chợt nghĩ, suy cho cùng thì cuộc chiến này cũng chỉ là cuộc chiến tranh ăn với cư dân mạng và là cuộc chiến tranh ăn và tranh quyền ở giai tầng trong giới chóp bu cộng sản mà ít thấy có thông tin rằng, Đinh La Thăng bị trảm là do lệnh của Tàu Cộng.                                                                       
Lý do, Đinh La Thăng là người đã dám mắng thẳng vào mặt và lớn tiếng dọa tống cổ nhà thầu Trung Quốc ra khỏi công trình đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh. Tội này của Thăng với thiên triều to lắm.

Dân Việt nên nhớ, với thiên triều thì một công dân hạng bét của họ cũng mang giá trị tương đương với vua Việt Nam. Ấy mà Thăng lại dám mắng, dám dọa, dám đuổi một công dân thuộc hạng quan trọng của thiên triều, chủ một tập đoàn kinh tế lớn. Thăng bị trảm là phải lắm.

Thăng bị trảm đó cũng chỉ là một thủ đoạn quen thuộc của Tàu Cộng: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” “Đánh rắn phải đánh rập đầu”. Trong khi “cỏ” và “rắn” trên thượng tầng nước Việt Nam chỉ còn lại duy nhất có Đinh La Thăng. Trung Quốc chưa từng có cách xử lý khác trong việc hạ gục đối thủ theo cách trên và không ngu gì lại không nhổ cây cỏ cuối cùng cho sạch sẽ, tinh tươm sân bãi: Việt Nam.

Một mầm sống cuối cùng có tinh thần chống Tàu Cộng ở cấp thượng tầng, bị lực lượng cũng tham nhũng, nhưng lại rắp tâm bán nước cho Tàu, làm tay sai cho Tàu diệt, mà dân chúng hoan hô, cứ như tội bán nước thì được hoan hô, tụng ca, khuyến khích, còn tội chỉ tham nhũng nhưng không bán nước, có tinh thần bảo vệ đất nước thì bị tiêu diệt. Cứ như giành nhau miếng ăn với nhau, quan trọng hơn, cần thiết hơn, chính đáng hơn là việc đấu tranh giữ gìn và bảo vệ đất nước trước họa xâm lăng từ Tàu Cộng.

Cái thằng, cái phe là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, cầm đầu một lực lượng thân Tàu, rắp tâm bán nước cho Tàu, nhân danh chống tham nhũng để diệt hết mầm mống chống Tàu, lại được”nhân dân” cỗ vũ động viện, sát cánh hòa reo, vui mừng hết cỡ, còn những kẻ cũng tham nhũng nhưng lại có tinh thần chống ngoại xâm Tàu Cộng thì lại bị “nhân dân” ném đá ầm ầm cho đến tiệt giống tiệt nòi chống Tàu Cộng. Không có mấy nhân dân ngậm ngùi thương tiếc, rỏ ra một giọt nước mắt cho Thăng bị trảm là do có hành động chống Tàu. Nhận thức, tư duy và hành động như thế, có khác gì chỉ coi miếng ăn là to là quan trọng hơn sự còn mất của đất nước.

Dân chúng nước Việt Nam thời nay chỉ nhận thức được đến mức ấy, nước Việt Nam không mất vào tay Tàu Cộng mới là lạ.

Nhóm Bà Đầm Xòe

Bài đọc thêm:

Kẻ chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng thanh trừng Đinh La Thăng và đồng bọn

Như tin đã đưa, trong cuộc họp giao ban thường lệ của Bộ Chính Trị hôm thứ Hai (4/12/17), Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình tố cáo Nguyễn Phú Trọng ăn 6 triệu USD tiền lót tay trong vụ việc sai phạm 3.000 tỷ đồng ở Ciputra vào năm 2002. Nguyễn Phú Trọng lên cơn trụy tim ngay giữa cuộc họp, phải chở sang Singapore cấp cứu.

Một nguồn tin nội bộ cho biết chiều thứ Hai (4/12/17), Nguyễn Phú Trọng xuống phi trường Changi Singapore. Nhưng đoàn xe không chở Nguyễn Phú Trọng đến bệnh viện mà chạy thẳng vào tòa nhà số 150 đường Tanglin, Đại sứ quán Trung quốc ở Singapore. Tại đây, Nguyễn Phú Trọng bí mật hội kiến Tống Đào, đặc phái viên của Tập Cận Bình. Tống Đào được sự ủy quyền của Trung Nam Hải chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng thanh trừng Đinh La Thăng và đồng bọn. Hóa ra việc Nguyễn Phú Trọng lên cơn đột quỵ chỉ là động tác giả để đánh lừa phe cánh Nguyễn Tấn Dũng.

Sau 2 ngày ở Singapore, Nguyễn Phú Trọng quay về Hà Nội, hạ lệnh bắt Đinh La Thăng và đồng bọn trong vụ án PVN, rồi cho cho loan tin trên các phương tiện truyền thông của Nhà nước. Việc bắt giữ Đinh La Thăng và đồng bọn được bảo mật đến phút 91, ngoài Nguyễn Phú Trọng, chỉ có hai người trong Bộ Chính trị biết trước là Trần Quốc Vượng và Phạm Minh Chính.

Danh sách bị bắt giam và khởi tố lên đến 26 người, trong đó có hai cựu tổng giám đốc PVN là Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu. Tuy nhiên, vào giờ chót, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu gọi điện cho Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu phải thả Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu ngay lập tức, nếu không, Lê Khả Phiêu sẽ cho công bố bằng chứng vụ Nguyễn Phú Trọng ăn 50 kg vàng của Formosa. Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu thuộc băng Thanh Hóa do Lê Khả Phiêu cầm đầu, mà băng này hiện nay còn rất mạnh nên Nguyễn Phú Trọng buộc lòng ra lệnh thả Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu.

Vì đã lỡ công bố lệnh bắt trên các phương tiện truyền thông, nên sau khi thả Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu, Nguyễn Phú Trọng phải điện cho Thông tấn xã Việt Nam đính chính. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 72 năm của Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải đăng bài "đính chính" và "cáo lỗi"!


Nguyễn Phú Trọng và Tống Đào, kẻ chỉ đạo vụ thanh trừng Đinh La Thăng và đồng bọn.


Đại sứ quán Trung quốc ở Singapore, nơi Nguyễn Phú Trọng bí mật hội kiến Tống Đào trong hai ngày 5 và 6/12.

Theo Fb. Philia Mai Tan