NĂM MỚI VÀ HY VỌNG

Sóng thần khi đang di chuyển ngoài Đại Dương sâu thẳm là loại sóng ngầm, nhìn trên mặt nước không thấy tường nước di chuyển. Nhưng khi vào vùng nước nông gần bờ, đáy biển bắt đầu dốc lên, vì thế con sóng ngầm leo dốc và trồi đầu lên mặt nước. Đến gần bờ nó thành bức tường nước bằng cả tòa nhà 10 tầng ập vào và phá những vùng gần biển thành bình địa.

Thật sự những sự dự đoán về sức mạnh dân tộc khó mà chính xác vì những gì hiện ra bên ngoài chỉ là phần nổi. Tư tưởng lan truyền trong đầu người dân là những sóng ngầm, không ai có thể định lượng, không ai thấy được sự thay đổi trong nó như thế nào, và tôi cũng thế, tôi chẳng thể thấy rõ nó biến chuyển nhiều hay ít, nhưng tôi tin suy nghĩ con người đang thay đổi. Chính vì thế tôi quyết định làm việc mình cho là cần làm, đó là nói sự thật.

Có người nói rằng tiếng nói một cá nhân như là một viên đá ném vào ao bèo, nó chỉ tạo một gợn sóng nhỏ chẳng ảnh hưởng gì đến chính quyền. Đấy là họ nhìn trên bề mặt, công việc của những người làm công việc chuyên chở sự thật nó tựa như sóng ngầm chứ chẳng phải là cái gợn, nếu là cái gợn sóng CS không cần phải dùng bộ máy song trùng gồm Ban Tuyên Giáo của TW Đảng và bộ TT & TT của chính phủ để chiến đấu chống lại.

Những sự thật được ẩn giấu khi bị bóc mẽ, tất nhiên sẽ có sức thuyết phục mạnh. Khi người ta đọc và nghiệm ra rằng, những điều đó hoàn toàn đúng thì mặc nhiên nó thành kiến thức, chính những kiến thức đó sẽ bẻ ngược thái độ con người theo hướng khác, tức theo hướng chân lý chứ không theo hướng Đảng. Chỉ cần một câu đánh giá đơn giản trước người thân rằng "Báo chí nhà nước hả? Toàn là lừa gạt mị dân, không đáng tin", chỉ cần nói thế, không cần giải thích nhiều, thì nó cũng có thể tạo sự tò mò, mà khi tò mò người ta sẽ đi tìm, chỉ cần vậy là đủ. Với tình hình hiện nay, điều thiết thực nhất là tạo những cơn sóng ngầm như vậy. Đấy cũng là một dạng hành động chứ không phải "chém gió" như những cái đầu nông cạn và có phần ngu si đã nhận xét.

Còn vài giờ nữa sẽ bước vào năm mới, dù muốn hay không thì Việt Nam sẽ tiến gần đến ngày đổi thay thêm 1 bước nữa. 1 năm nữa dù chưa biết ngày nào nhưng cứ 1 năm qua đi thì ngày đó sẽ được rút ngắn đi một năm. Sự biến đổi của đất nước? Chẳng ai thấy, nhưng sự chuyển biến ngầm trong tư duy thì chắc chắn có.

Sang năm mới, tôi mong rằng, cộng đồng Facebook gồm những ngòi bút chuộng sự thật, chuộng tiến bộ, yêu đất nước này sẽ đóng góp nhiều hơn nữa những tiếng nói phản biện để khai thông màn đêm tăm tối cho tri thức có đường vào. Màn đêm do đám mây độc tài CS bao trùm và che phủ không cho mặt trời chân lý soi rọi lên mảnh đất chữ S này. Sự u ám đã theo đuổi dân tộc 72 năm và cần phải có người chung tay xua tan nó. Mong sao mỗi con người Việt Nam hiểu rằng, cả một khối 93 triệu dân không nên để bị trói chặt số phận vào một nhóm người vừa vô năng, vừa vô trách nhiệm, vừa tham lam, và rất tàn độc. Mong lắm!

Cuối cùng tôi xin gởi lời chúc một năm mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc đến những bạn bè trong friendlist, và cùng chúc cho cho Việt Nam một "ngày mai sáng trời tự do"!

Happy new year to everybody!