Luật sư Lê Hòa bỏ đảng - " tôi là kẻ lội ngược dòng" ?

Ls Lê Hòa|

"KẺ LỘI NGƯỢC DÒNG" là biệt hiệu mà người ta gán cho tôi, được rỉ tai nhau trong nội bộ Ban Nội chính Trung ương + Văn phòng Trung ương kể từ ngày tôi tuyên bố rời đảng đầu năm 2017. Điều này càng được họ làm mạnh khi tôi làm luật sư bào chữa cho một số bị cáo bị xét xử về tội xâm phạm an ninh quốc gia (trong đó có thanh niên Trần Hoàng Phúc và cựu chiến binh Nguyễn Văn Túc-người chửi "Địt mẹ Tòa" tại phiên tòa phúc thẩm năm 2017). Đặc biệt, khi tôi tham gia bào chữa cho một số bị cáo "đầu vụ" trong vụ án Đồng Tâm thì họ coi tôi là kẻ phản bội Đảng thực sự.

Kể từ ngày Mẹ tôi mất đến nay đã tròn 10 ngày, không có một vòng hoa tang, đến cả một tin nhắn hay cuộc điện thoại chia buồn của bất cứ ai có trách nhiệm trong Ban Nội chính Trung ương (mặc dù tôi đã nhắn tin, sau đó là gọi điện thoại cho ông Nghĩa (Vụ trưởng Tổ chức) và ông Hải (Phó Ban)-cả 2 vị này đều nằm trong Đảng ủy Ban NCTW, thông báo việc Mẹ tôi mất. Nói lên điều này đâu phải tôi ham hố, tự hào gì về nghĩa tình của cơ quan cũ (nếu họ gửi phúng một vòng hoa). Bởi không có vòng hoa của họ, lễ tang Mẹ tôi đã nhận được không dưới 40 vòng hoa của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân bạn bè của các thành viên trong gia đình tôi, ngoài ra, riêng tôi đã nhận được hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi điện thoại chia buồn của bạn bè gần xa, kể cả ở nước ngoài - đó mới là Tình Người đáng tự hào và trân trọng nhất!

Có lẽ, vì tôi là "KẺ LỘI NGƯỢC DÒNG" nên gia đình tôi không được nhận "DIỄM PHÚC" chia buồn của Ban Nội chính Trung ương, cho dù tôi đã từng giữ hàm Vụ trưởng của cơ quan này; đặc biệt tôi đã gắn bó với nó suốt 22 năm trước khi nghỉ hưu, và tôi có thể khẳng định: Những kết quả chống tham nhũng, bảo vệ DÂN OAN mà tôi đã làm được trong thời gian tôi công tác tại Ban Nội chính Trung ương thì khó có ai có thể lặp lại được.

Quá trình "LỘI NGƯỢC DÒNG" và "PHẢN BỘI ĐẢNG" của tôi diễn ra như sau:

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ Vụ 4 và Đảng ủy Ban Nội chính Trung ương

Tên tôi là: Lê Văn Hòa, sinh năm 1956 (nghỉ hưu từ 1/7/2016), nguyên Chuyên viên Cao cấp bậc 5/6, hàm Vụ trưởng Vụ 4-Ban Nội chính Trung ương (BNCTW). Ngày vào Đảng: 16/11/1982; chức vụ Đảng cao nhất đã đảm nhiệm: Đảng ủy viên-Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy BNCTW. Ngày tự ra khỏi Đảng: 1/7/2016; ngày trả Thẻ đảng viên cho Đảng bộ BNCTW: 8/2/2017.

Lý do ra khỏi Đảng:

1. Do tôi mất niềm tin vào sự vô cảm của Lãnh đạo BNCTW trước nỗi oan trái của người dân; tôi phản đối sự can thiệp, chỉ đạo án (Án bỏ túi) của BNCTW đối với “Vụ án Thái Lương Trí”.

- Nhiều năm qua, tôi liên tục kiến nghị với Lãnh đạo BNCTW (cũng như với Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, cùng các ban, bộ ngành chức năng của TW) cần kiểm tra làm rõ vụ án Thái Lương Trí (vì liên quan đến trách nhiệm của nhiều cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý). Nhưng không một cá nhân, cơ quan nào kiểm tra xem xét, đến việc trả lời tôi theo quy định của pháp luật cũng không cơ quan nào thực hiện.

- Lãnh đạo BNCTW đã tin, nghe ông Tạ Văn Hồ, Phó vụ trưởng Vụ I (người đã từng bị Đoàn Kiểm tra UBKTTW kiến nghị Cảnh cáo về hành vi gian dối trong kê khai tài sản nhằm trục lợi trong năm 2007; năm 2015 tiếp tục bị tố cáo nhận hối lộ 1 tỷ đồng và bị ông Dương Minh Hải, bị cáo trong vụ án Thái Lương Trí tố cáo có hành vi tiêu cực trong tham mưu xử lý vụ án Thái Lương Trí).

- Lãnh đạo BNCTW không những không tin mà còn tỏ thái độ dè bỉu, cho rằng tôi không am hiểu về tố tụng, và nói rằng: Vụ án Thái Lương Trí chưa kết thúc lại kiến nghị lung tung, hãy để cho các cơ quan chức năng làm, chỉ sau khi bản án có hiệu lực được tuyên mà có đơn kêu oan thì BNCTW mới kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất… Nhưng thực tế Lãnh đạo BNCTW lại làm ngược lại, chỉ đạo Tạ Văn Hồ tham dự, phát biểu trong các cuộc họp Liên ngành Tư pháp Trung ương trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử là việc khởi tố, truy tố, xét xử ông Thái Lương Trí và ông Dương Minh Hải là đúng người đúng tội, không oan sai (việc phát biểu chỉ đạo này là sai chức năng, nhiệm vụ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và là nguyên nhân số 1 làm cho vụ án oan sai, kéo dài đến nay hơn 8 năm không kết thúc được).

Ông Trí, ông Hải bị xử tù oan sai tổng cộng gần 40 năm, bị bắt tạm giam oan gần 8 năm; còn hai kẻ cướp mỏ (Đoàn Văn Huấn, Chu Thị Thành) được BNCTW cùng cấp sơ thẩm coi là bị hại, được “Giúp đỡ” tối đa nên đã cướp trắng mỏ Huội Chừn (Lào) trị giá nhiều triệu USD của Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An do ông Thái Lương Trí làm Giám đốc.

(Ngoài việc không lắng nghe kiến nghị về vụ án Thái Lương Trí nêu trên, Lãnh đạo BNCTW còn không tiếp thu kiến nghị của tôi về việc tôi khẳng định tử tù Hàn Đức Long (Bắc Giang) bị kết án oan sai. Nghiêm trọng hơn, đại diện Ban NCTW còn tham gia họp với Liên ngành tư pháp Trung ương (5/2015) và phát biểu Hàn Đức Long không oan! Đó là sự quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm cần bị lên án).

2- Lý do thứ 2 tôi ra khỏi Đảng:

Tôi phản đối việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) và BNCTW không xử lý dứt điểm vụ tham ô đặc biệt nghiêm trọng tại BNCTW trong giai đoạn 2004-2007: Tham ô tập thể gần 1 tỷ đồng của Dự án “Nghiên cứu đấu tranh phòng, chống tham nhũng”. Vụ tham ô này do mình tôi phát hiện, kiên quyết đấu tranh với Lãnh đạo BNCTW và UBKTTW trong gần 2 năm mới được làm rõ. Nhưng Lãnh đạo UBKTTW và BNCTW đã cố tình bao che cho gần 10 đối tượng tham ô, không kỷ luật một ai dù chỉ ở mức Cảnh cáo như kiến nghị của Tổ Kiểm tra. Nghiêm trọng hơn, chỉ thời gian ngắn sau, tất cả số đối tượng này đều được bổ nhiệm chức vụ cao hơn (điển hình là Lê Văn Lân, kẻ chủ mưu vụ tham ô còn được bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; nay là Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc).

3- Lý do thứ 3 tôi ra khỏi Đảng:

Tôi bất bình vì sự coi thường đảng viên của Tổng Bí thư cùng Bộ Chính trị, đã không một lần nào kiểm tra, xem xét kiến nghị của tôi về “Vụ án Thái Lương Trí” và “Vụ tham ô tập thể gần 1 tỷ đồng tại BNCTW” mà liên tục từ năm 2008 đến nay tôi đã gửi hàng chục lượt với hàng trăm bản Kiến nghị.

Nghiêm trọng hơn, Bản kiến nghị của tôi đề ngày 25/12/2012 đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo kiểm tra ngăn chặn oan sai của vụ án Thái Lương Trí đã bị đánh cắp rồi bán cho đối tượng xấu Đoàn Văn Huấn, đối tượng Huấn đã in sao hàng trăm bản gửi kèm theo đơn vu khống tôi đi khắp nơi, đặc biệt gửi cho cả những cá nhân trực tiếp thụ lý vụ án mà đã bị các nạn nhân tố cáo có hành vi tiêu cực, không khách quan trong thi hành nhiệm vụ (ngày 8/12/2016, tôi đã có đơn gửi Tổng Bí thư, Lãnh đạo BNCTW cùng nhiều vị lãnh đạo liên quan khác đề nghị quan tâm, giám sát việc tôi Tố cáo-đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an TP Hà Nội khởi tố 2 đối tượng Đoàn Văn Huấn, Chu Thị Thành về 4 tội danh: “Làm lộ bí mật tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Vu khống”; “Hối lộ”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Nhưng đến nay tôi vẫn không nhận được bất cứ công văn trả lời của Tổng Bí thư, của Lãnh đạo BNCTW và những cơ quan chức năng khác.

Tôi đề nghị: Khi ra quyết định về việc tôi xin ra khỏi đảng thì cấp có thẩm quyền cần ghi rõ lý do tôi đề cập ở trên.

Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 8-2-2017
Ký tên

Lê Văn Hòa