Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Bác Ái Vinh Sơn Phaolô (2004 – 2024)

Chặng đường 20 năm của Hội Bác Ái Vinh Sơn Phaolô
 
Vâng, 20 năm đúng là một chặng đường dài mà Hội chúng tôi vừa đi qua. Một chặng đường có
cả hoa hồng lẫn chông gai, nhưng chúng tôi tự hào vì đã được Cộng Đồng dân Chúa trong Giáo
đoàn Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng giáo phận Köln và Giáo phận Aachen, cũng như quý vị thiện
tâm thuộc các tôn giáo bạn nâng đỡ, yêu thương và đồng hành. Nội qui và tôn chỉ của Hội là
Yêu Thương, Chia sẻ, Cầu Nguyện và Phục Vụ theo linh đạo của Cha thánh Vincent de Paul.
 
Hôm nay, lúc 14 giờ ngày 28.09.2024 các hội viên Hội Bác Ái Vinh Sơn Phaolô và đông đảo anh
chị em trong Giáo đoàn Đức Mẹ La Vang Köln & Aachen cùng với sự hiện diện của nhiều cảm
tình viên đạo đời đã tề tựu đông đủ tại thánh đường Heilig Geist Mönchengladbach.
 
Mọi người hân hoan đến nhà thờ để tán tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban
cho Giáo Hội một Vị thánh thể hiện lòng xót thương với tất cả anh chị em nghèo khổ, đồng thời
cảm tạ Cha thánh Bổn mạng của Hội đã luôn đồng hành, bầu cử và chúc lành cho anh chị em
trong Hội, kể còn sống cũng như người đã qua đời.
 
Đúng 15 giờ, trước khi ca đoàn hát ca nhập lễ, ông Bùi Thanh Thụ, Ban chấp hành Hội đọc
danh sách các hội viên, cũng như quý vị ân nhân đã qua đời, đồng thời mời gọi mọi người
tưởng nhớ và hiệp lời cầu nguyện cho các linh hồn trong Thánh lễ hôm nay.
 
Trước khi dâng lễ, Cha chủ tế Giuse Hồ Anh Tuấn linh hướng Giáo đoàn chào mừng mọi người
đến cùng hiệp dâng Thánh lễ, đặc biệt chào mừng Cha xứ nhà thờ Heilig Geist Pfarr Johannes
van der Vorst và Cha xứ St. Laurentius Achim Köhler, bà Gudrun Honsbrok, bà Marianne Lack,
thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ, và bà Andrea Kett. Sau đó bà Andrea Kett, Leiterin
Pastoale đại diện Tòa Giám mục đọc thư của Đức Giám mục Giáo phận Aachen chúc mừng Hội
Bác ái Vinh Sơn  mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.


 
Ca đoàn cùng với tất cả mọi người tham dự Thánh lễ hát bài ca nhập lễ: Bao la tình Chúa yêu
con mênh mông như biển Thái Bình. Dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con…
Trong suốt Thánh lễ, ca đoàn hát những bài quen thuộc để mọi người cùng hiệp ý hát chung,
qua sự điều khiển khéo léo của ca trưởng Huỳnh Công Hiệp, mọi người dâng lên Chúa những
lời cầu xin cho các nạn nhân chiến tranh bên Ukraine, bên Trung Đông và các nạn nhân thiên
tai, bão lụt tại Âu Châu, Mỹ châu, Á châu và nhất là tại quê hương Việt Nam.
 
Cha linh hướng Giuse, một nghĩa tử trẻ trung, đầy nhiệt huyết của cha thánh Anold Jansen
Dòng Ngôi Lời. Ngài có lối giảng thật lôi cuốn, hấp dẫn. Ngài đã chia sẻ rằng:“ Chúng ta không
chỉ yêu thương đồng loại bằng chia sẻ vật chất mà phải chia sẻ cả những lời cầu nguyện, lời nói
yêu thương tốt đẹp nhất để mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân“.
 
Hình ảnh đẹp trong thánh lễ hôm đó: Hai cháu bé dâng của lễ, và sau Thánh lễ dâng tặng hoa
lên cha chủ tế, hai cha khách và vị đại diện Đứa Giám mục Aachen. Hai cháu đúng là hai thiên
thần đến để nhắc nhở cho ta rằng: „Nếu ai muốn vào nước Trời hãy trở nên như những em bé
này“.
 
Phần kết lễ, Bà Marianne Lack, giáo xứ Heilig Geist, Ông Bùi văn Thiên Trưởng giáo đoàn lên
chúc mừng Hội Bác Ái. Ông Vincent Nguyễn văn Rị, Tân Hội trưởng và 10 thành viên Ban chấp
 hành Hội  lên dâng lời khấn nguyện phục vụ tông đồ bác ái theo dấu chân linh đạo và gương
sáng của cha thánh Vincent de Paul. Ban chấp hành mới với nhiệm kỳ 5 năm 2024 đến 2029. 
Ông Rị thay lời BCH cám ơn Cha linh hướng Giuse cùng tất cả Cộng đồng dân Chúa, đồng thời
xin cầu nguyện, nâng đỡ Hội Bác Ái, để Hội chúng con thăng tiến trong việc tông đồ, ông cũng 
không quên cám ơn Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh, Vị khởi xướng thành lập Hội khi ngài còn
làm linh hướng cho Họ Đạo Đức Mẹ La Vang tại Giáo phận Aachen đến nay đã trọn hai mươi
năm.
 
Phần văn nghệ liên hoan mừng Lễ Bổn mạng trong hội trường, với sự điều hợp và trình diễn
rất duyên dáng của cô Kiều Khanh và hơn 20 chị em trong vùng. Mở đầu chương trình là bài
hát Đâu có tình yêu thương… vì Chúa là tình yêu các dân tộc trên thế giới hãy thương yêu nhau
trong tình bác ái, đạo đời hòa nhịp với cây đàn Keyboard được hòa âm của ca sĩ Đình Hướng,
cùng các ca sĩ đóng góp văn nghệ. Những điệu nhạc Chachacha, Valse, Agogo, đã đưa ta về với
tình tự quê hương dân tộc mà nó hằng luân chuyển trong xương tuỷ, máu huyết của mỗi con
Hồng cháu Lạc… Xa quê nhưng lòng vẫn nhớ và nhớ da diết.
 
Phần ẩm thực được các tham dự viên đóng góp, kẻ ít, người nhiều. Đặc biệt một vài món đặc
sản đã được bán để gây qũy.
 
Kết toán tài chánh từ ngài hội trưởng cho biết đã gom được 3000 Euro. Trừ một vài chi phí và
trích một phần cho giáo đoàn Köln & Aachen. Phần lớn sẽ được chuyển vào qũy bác ái của Cha
linh hướng Giuse. Số tiền trên sẽ được chuyển về giúp đồng bào bị thiên tai  bão, lũ lụt tại Việt
Nam.
 
Thánh lễ mừng Bổn mạng và sinh nhật 20 tuổi của Hội hôm nay phải nói là thành công tốt đẹp.
Cũng cần nhắc lại sau 20 năm hoạt động, Hội đã quyên góp được 79.365 Euro. Trong số đó
33.009 Euro đã được gởi nhiều lần về bệnh viện nhi đồng tại Bêlem Kinderhilfe Bethlehem qua
trung gian Caritas Freiburg (có giấy chứng nhận). Phần còn lại đã được gởi nhiều lần về các các
Giáo phận hoặc các Dòng tu tại VN, cũng như Dòng Steyler Mission (tất cả đều có hồ sơ lưu).
Hỗ trợ giúp trại phong cùi, lũ lụt, khuyết tật, mái ấi tình thương, khiếm thị, thương phế binh,
thế giới người nghèo khổ, bảo hộ phò sự sống thai nhi, trẻ em ung thư, cứu sống bệnh nhân
dịch Corona. Tại Âu Châu qua Cơ quan Caritas, giúp nạn nhân thiên tai, động đất tại Türkei-
Syrien, dịch Corona Ấn độ, chiến tranh Ukraina, dịch bệnh Abola, Phi Châu, đồng  hành với Liên
hội NVTN giúp thiên tại lũ lụt  tại Đức, dịch bệnh và nhiều nơi khác v v. Hội cũng trợ giúp qua
cơ quan Caritas, Misereor, Cap Anamur, Grünhelm, Aktion Deutschland Hilft, bão Taifun Opfer
Phi Luật Tân… .  
 
Sau cùng, chúng con chân thành cám ơn Cha linh hướng, cám ơn các tham dự viên đến từ
Elfstadt, Köln, Düsseldorf, Neuss, Unna, Lünen, Kamen, Aachen. Đa số từ Mönchengladbach và
Krefeld. Đặc biệt có những vị nặng tình với Cha thánh Vinh Sơn đã lặn lội hơn 200 cây số từ Bỉ
Quốc về đây để khích lệ và giúp chúng con sống và thực hành đức bác ái.
 
Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Cha thánh Vinh Sơn thưởng công bội hậu cho quí Vị.
Hẹn tái ngộ cùng quí Vị vào ngày 14.12.2024, Mùa vọng Giáng sinh tại thánh đường Heilig
Geist Mönchengladbach.
 
Hội viên tường thuật Khuyết Danh
----------------------

 https://der-lokalbote.de/odenkirchen/news-ok/40-jahre-vietnamesische-gemeinde-in-moenchengladbach

Am 28. September 2024 feierte die Vietnamesische Gemeinde in der Kirche von Heilig Geist Geistenbeck ihr 40jähriges Bestehen. Ebenso lange ist sie in der Kirche Heilig Geist Geistenbeck zu Hause. Und: Schon seit 20 Jahren gibt es die Konferenz der St.-Vinzenz-von-Paul Gemeinschaft.

Während des Festgottesdienstes verlas Andrea Kett, die im Bistum auch die muttersprachlichen Gemeinden begleitet, auch ein Grußwort von Bischof Helmut Dieser. Darin heißt es u. a.:

"Ca. 12 % der 950.000 Katholikinnen und Katholiken im Bistum Aachen haben eine Zuwanderungsgeschichte. Manche leben schon in zweiter oder dritter Generation hier, weil ihre Großeltern oder Eltern aus anderen Ländern, z. B. in den 60er Jahren als so genannte Gastarbeiter, zu uns gekommen sind. Andere haben erst kürzlich auf der Flucht vor Krieg und Unterdrückung in ihrem Heimatland eine neue Bleibe in Deutschland gefunden. Die muttersprachlichen Gemeinden sind für diese Menschen häufig die erste Anlaufstelle. Hier werden religiöse Traditionen und Kontakte gepflegt, hier erfahren die neu Angekommenen Unterstützung auch in praktischen Belangen. Als vietnamesische katholische Mission haben Sie vielen der Menschen, die im Laufe der Jahre aus Vietnam in unser Bistum gekommen sind, das Ankommen erleichtert und ihnen in der Fremde ein neues Zuhause gegeben! Dafür danke ich Ihnen!"

Und: "Die Präsidentin des Deutschen Bundestags, Frau Bärbel Bas, hat die Katholikinnen und Katholiken anderer Muttersprachen kürzlich als ein großes 'Potenzial für unsere pluralistische Gesellschaft, für gelebte Offenheit und Toleranz' bezeichnet. Diese Offenheit und Toleranz braucht Deutschland gerade in den aktuellen Zeiten, in denen die Prozesse politischer Meinungsbildung und demokratischer Entscheidungsfindung in unserem Land vielfältige Krisen aufweisen. Die öffentlichen Debatten geraten immer mehr unter Druck zwischen fremdenfeindlichen nationalistischen Forderungen auf der einen Seite und 'woken' illusionären Forderungen auf der anderen. Besonders erschreckend sind die schon mehrfach zu beklagenden terroristischen Messerattentate von islamistischen Einzeltätern, die unter dem Vorwand von Schutzbedürftigkeit in unser Land gekommen waren. Gegenüber all dem versuchen wir als Kirche immer neu zu unterscheiden, alle Ansätze von menschenverachtender Radikalisierung und ideologischem Extremismus zu entlarven und zu unterbinden und die Integration der friedfertigen Menschen anderer Kulturen in unserem Land zu fördern. Und in all dem tragen Sie und die anderen muttersprachlichen Gemeinden im Bistum Aachen einen großen Anteil zum Gelingen bei."

Für die Gemeinde Heilig Geist begrüßte Marianne Lack die Gottesdienstteilnehmer/innen: "Wir freuen uns, dass Sie seit 40 Jahren hier in unserer Gemeinde Hl. Geist Ihre kirchliche Heimat gefunden haben, wo Sie Ihren Glauben gemeinsam feiern und ihn miteinander erfahren und teilen können."

Wir erlebten einen feierlichen Gottesdienst, bei dem sich die Vietnamesen als sehr textsicher erwiesen. Das Fest zeigte auch, was die Geistenbecker schon lange kennengelernt haben: eine sehr herzliche Gastfreundschaft.

Unter den Gästen auch Pfarrer Achim Köhler und Pfarrer i. R. Johannes van der Vorst. Nach dem Gottesdienst gab es einen kurzen Fototermin und schließlich ein schönes buntes Fest mit Essen, Trinken, Musik und Gesang im Vorsthaus.


--------------------------------------
Vào ngày 28. September 2024, cộng đồng người Việt tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tại nhà thờ Heilig Geist Geistenbeck. Trong suốt 20 năm qua các buổi hội nghị Cộng đoàn Thánh Vinzenz Phaolô cũng đã diễn ra tại đây.

Trong buổi lễ, bà Andrea Kett, người chịu trách nhiệm hỗ trợ các cộng đoàn trong giáo phận có ngôn ngữ bản xứ không phải là tiếng Đức, đã đọc một bức thư chào mừng của Giám mục Helmut Dieser, trong đó có đoạn:

"Khoảng 12% trong số 950.000 tín đồ Công giáo thuộc giáo phận Aachen có xuất thân từ các cộng đồng di dân. Một số người đã sống ở đây từ thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, ông bà hoặc cha mẹ của họ đã đến từ các quốc gia khác, ví dụ như người lao động nhập cư vào những năm 60. Những người khác thì gần đây mới tìm được nơi trú ngụ mới tại Đức khi trốn khỏi chiến tranh và áp bức ở quê hương của họ. Các cộng đoàn có ngôn ngữ bản xứ không phải là tiếng Đức này thường là nơi đầu tiên những người này tìm đến. Ở đây, truyền thống tôn giáo và mối liên hệ được duy trì, những người mới đến cũng nhận được sự hỗ trợ cả về các vấn đề thực tiễn, sinh hoạt hằng ngày. Trong suốt nhiều năm qua, với tư cách là Cộng đoàn Công giáo Việt Nam, quý vị đã giúp đỡ nhiều người Việt Nam tìm thấy một ngôi nhà mới nơi đất khách khi họ đến giáo phận của chúng ta! Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị!"

Và: "Thủ trưởng Thượng viện Đức, bà Bärbel Bas, gần đây đã nhấn mạnh rằng các tín đồ Công giáo từ các cộng đồng có ngôn ngữ khác là một 'tiềm năng lớn cho xã hội đa nguyên của chúng ta, cho sự cởi mở và khoan dung'. Sự cởi mở và khoan dung này là điều mà nước Đức rất cần trong thời điểm hiện tại, khi các quá trình hình thành ý kiến chính trị và ban hành các quyết định dân chủ ở nước Đức đang gặp nhiều khủng hoảng. Các cuộc thảo luận công cộng ngày càng chịu áp lực từ những yêu cầu của phái theo chủ nghĩa dân tộc, kém thiện cảm với người ngoại quốc cũng như những yêu cầu đòi hỏi công bằng xã hội một cách thái quá ("woke") của phe đối lập. Điều đặc biệt đáng lo ngại là các hành động khủng bố đơn lẻ, tấn công bằng dao của những người Hồi giáo cực đoan, đến nước Đức dưới cái cớ cần được bảo vệ. Đối mặt với tất cả những điều đó, với tư cách là Giáo hội, chúng ta luôn cần phân biệt rõ ràng, để vạch trần và ngăn chặn tất cả những hành vi cực đoan mang tính bài xích con người, cũng như thúc đẩy sự hội nhập của những người hiền hòa đén từ các nền văn hóa khác. Quý vị và các cộng đoàn khác trong Giáo phận Aachen đã đóng góp một phần lớn cho sự thành công này"

Đại diện cho cộng đoàn Heilig Geist, bà Marianne Lack đã chào đón khách của buổi lễ: "Chúng tôi rất vui mừng vì quý vị đã tìm thấy nhà thờ của mình tại cộng đoàn Heilig Geist trong suốt 40 năm qua, nơi quý vị có thể cùng nhau cử hành đức tin, trải nghiệm và chia sẻ nó với nhau."

Chúng tôi đã được chứng kiến một buổi lễ trang trọng vang lời kinh cầu của người Việt Nam cho thấy điều mà người dân Geistenbeck đã biết từ lâu: một sự hiếu khách rất chân thành.

Trong số các khách mời có cả linh mục Achim Köhler và linh mục hưu dưỡng Johannes van der Vorst. Sau thánh lễ mọi người cùng nhau tham gia chụp hình, ẩm thực và thưởng thức văn nghệ tại Vorsthaus.