Củi đang cháy mạnh ở thành Hồ

Dư luận cả nước và mạng xã hội đang xôn xao tràn ngập tin tức về Vạn Thịnh Phát khi những khúc củi to của tập đoàn này đang lần lượt bị cho vào lò…

Nếu nhớ không lầm thì chiến dịch “đốt lò” ở thành hồ đã khởi động từ tháng Ba năm 2018 với khúc củi đầu tiên là Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Kế đến là Lê Trương Hải Hiếu - Thành ủy viên, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12. Rồi đến Tất Thành Cang, và giờ thì lò tăng hẳn sức nóng để đốt Vạn Thịnh Phát. Liệu người kế tiếp sẽ là ai? Lê Thanh Hải chăng? Có vẻ như củi đang cháy rất mạnh và sẽ còn mạnh nữa ở thành hồ.

Tự hỏi không biết nên vui hay buồn khi mà lò của ông lão đầu bạc liên tục cháy. Cũng không hiểu tại sao một đất nước “dân chủ văn minh” “sánh vai cùng cường quốc năm châu” sao lại toàn “củi” với “củi”. Củi cháy từ Bắc chí Nam, từ chứng khoán cho đến bất động sản, từ quan chức Bộ Chính Trị cho đến doanh nhân…
 
Nhưng có lẽ điều người dân mong đợi nhất chính là cái ngày “ông già đốt lò vĩ đại” sẽ tự động “bốc cháy” theo đúng cái tinh thần “tự diễn biến tự chuyển hoá”. Mong lắm, cái ngày ấy chắc không còn xa…


Tất Thành Cang - Lê Thanh Hải

 

Fb Amy Truc Tran
 
****************

Song Chi
 

Bà Trương Mỹ Lan vậy là không nhanh chân bằng các bà Hồ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thanh Nhàn... Hai bà này được các "ông anh" báo trước đã nhanh chóng "vù" sang nước khác, bà Hồ Thị Kim Thoa nghe đâu đang ung dung sống ở Paris, còn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì hình như cũng đang sống rất sung sướng, giàu có ở Nhật. Liệu anh Tô Lâm có dám cho người sang bắt cóc các bà như đã từng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa Berlin?

Dạo này các anh bắt bớ nhiều quá, kinh quá, đến nỗi dân không kịp nhớ ra ai với ai phải vào "rọ" nữa. Dự là còn đánh nhau to giữa các anh Chính anh Lâm anh Phúc thì còn bắt nhiều. Làm đại gia tư bản Đỏ ở các nước độc tài như Nga, Tàu, Việt thì cũng sướng thật, khi đang lên thì đất công biến thành đất riêng, bao nhiêu dự án ngon lành đút túi, chọc trời khuấy nước, chơi bời xa hoa phung phí sợ gì ai, nhưng khi "phe ta" bị "phe nó" quýnh thì cũng dễ mất sạch, vào tù hoặc phải sống lưu vong như không.
 
Bây giờ lại đến quan chức tư bản Đỏ cũng xếp hàng đi xin tỵ nạn chính trị ở các nước phương Tây mới hay.