Đáng chết!

Còn rất nhiều nơi rất đáng điều tra và tống giam bọn lãnh đạo vì tham mà phá nát cảnh quan quý giá, phá rừng lấp sông, xâm hại di tích thắng cảnh, tiêu biểu như Lâm Đồng - Đà Lạt. Cũng như lãnh đạo Khánh Hòa, tội chúng thật đáng chết.

Trung tâm thành phố, khu vực ven biển thì bỏ mặc quy hoạch, chạy theo du lịch ăn xổi, nhà cửa, khách sạn lô nhô, diêm dúa nhìn rất chướng mắt.

Khánh Hòa - Nha Trang là vùng đất cực đẹp với đủ loại hình thái địa lý, mà nơi nào cũng diễm lệ. Thế nhưng dưới bàn tay của chúng, núi thì bị đào bới xẻ thịt, các đảo ven bờ như những hòn ngọc quý cũng chia chác cho tư bản đỏ, đất đai thì phân lô, phân nền...

Trước đó, Đào Công Thiên - nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, và Võ Tấn Thái - nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh này cũng đã bị bắt.

Chiều 8.6.2021, Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, 2 cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã bị bắt giam. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với Thắng và Vinh là Lê Mộng Điệp, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa./.