Quốc gia duy nhất không có chổ cho người nhà bệnh nhân!

Việt Nam theo một ý nghĩ nào đó thì trong tương lai gần nếu không có tiền thì không được nuôi bệnh nhân trong bệnh viện, mà phải đem ra lề đường mà nuôi. Có nghĩa là không có chỗ cho người nhà của người bệnh.

Nói thế để biết mới đây đã có bệnh viện lập thẻ thu phí người nuôi bệnh mang đầy " tính cẩu văn " và còn hơn thế nữa khi bộ y tế còn lên tiếng cho rằng "thu phí người nuôi bệnh là hợp lý". Như vậy bệnh nhân vừa trả tiền viện phí rồi còn phải trả thêm tiền nuôi bệnh... Đến khí chết còn phải bỏ tiền mua chỗ để đào lỗ chôn... thật khủng khiếp...

Đó bao năm giải phóng bỡi cách mạng vô sản với các cụm từ mỹ miều có cánh như XHCN, không có người bốc lột người, công bằng văn minh, không có giai cấp... Đến ngày nay như thế nào thì mọi người ai cũng biết, ai cũng thấy nhưng cố tình không hiểu.!

Ngày này! Thế hệ trẻ chúng ta hãy nhìn lại chế độ cũ VNCH họ chỉ tồn tại vỏn vẹn có 20 năm tuy phúc lợi xã hội còn sơ sài, nhưng từ trường học công cho đến tất cả các bệnh viện trên toàn miền Nam tính từ vĩ tuyến 17, người dân miền Nam không mất một đồng tiền viện phí nào mà người nuôi bệnh lại được các tổ chức từ thiện mang cơm, mang cháo đến cho ăn.

Ngược lại gần nửa thế kỷ gọi là giải phóng đến nay nhân dân miền Nam được gì và mất gì??? Không có tiền thì không thể đi trên đường vì ai cho qua BOT, không có tiền ai cho vô bệnh viện và chết không có tiền thì ai cho chôn...