ANH HÙNG TỬ, KHÍ HÙNG BẤT TỬ

Việt Tân|

Ngày 30-4 là ngày bắt đầu đen tối và thảm khốc cho cả dân tộc Việt Nam. 44 năm qua, dân tộc Việt Nam không bao giờ quên những người đã hy sinh và nằm xuống cho đất nước, nhất là các cựu quân nhân Quân đội VNCH đã vị quốc vong thân, đặc biệt là những vị tướng lãnh, sĩ quan không chấp nhận đầu hàng Cộng Sản Bắc Việt đã tuẫn tiết trong những ngày trước và sau 30/4 như: Tướng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai…

TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM luôn luôn là tiếng gọi thiêng liêng cao cả, đã gắn liền trong suốt cuộc đời binh nghiệp của những người tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa.

Họ đã làm tròn nhiệm vụ với đất nước, với sự tin tưởng được nhân dân giao phó trách nhiệm.

Sự hy sinh anh dũng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa là tiếp nối tinh thần của tiền nhân, không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược và những kẻ bán nước hại dân như CSVN.

Ngày nay, tinh thần đó đã cũng đã được tiếp nối và phát huy bởi những thế hệ đi sau, đặc biệt là thành phần trẻ.
Chân lý đứng về phía lý tưởng Quốc gia Dân tộc. Chân lý đứng về phía Tự do Dân chủ.

Dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận một chế độ phản quốc như chế độ CSVN hiện nay, cam tâm bán đứng đất đai, biển đảo mà tiền nhân đã tốn bao nhiêu xương máu tạo dựng và bảo vệ.

Sự tuẫn tiết của 5 tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa là tấm gương sáng ngời cho tất cả thế hệ tiếp nối đời đời và mãi mãi.

TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG
Chuẩn tướng Lê Văn Hưng Tư lệnh phó Quân đoàn IV, Vùng IV Chiến thuật của Quân lực Việt Nam Cộng hoà, một trong năm tướng lĩnh đã tự sát trong sự kiện 30 tháng 4, 1975.

TƯỚNG NGUYỄN KHOA NAM
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh đầu hàng quân Cộng Sản Bắc Việt. Sau khi để cho các sĩ quan và binh sĩ thuộc quyền giải tán theo lệnh của của Dương Văn Minh, khoảng nửa đêm 30 tháng 4 rạng ngày 1 tháng 5 năm 1975, Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam dùng súng tự sát không chịu đầu hàng Cộng Sản Bắc Việt. Bác sĩ Trung Tá Hoàng Như Tùng và một số chiến hữu đã tẩm liệm và đưa di hài Thiếu Tướng ra an táng tại Nghĩa Trang Quân Đội Cần Thơ ngày 1 tháng 5 năm 1975.

TƯỚNG PHẠM VĂN PHÚ
Ngày 29 tháng 4 năm 1975, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú tự sát bằng cách uống một liều thuốc cực mạnh, được gia đình đưa vào bệnh viện Grall và chết vào trưa ngày 30 tháng 4, sau khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng.

CHUẨN TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi nghe nhật lệnh của Tổng Thống Dương Văn Minh kêu gọi chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa các cấp buông súng. Tướng Vỹ ra lệnh cho binh sĩ treo cờ trắng trước cổng căn cứ và cho thuộc cấp giải tán. Sau đó Lê Nguyên Vỹ dùng khẩu Beretta 6.35 bắn vào đầu tự sát ở Bộ Tư Lệnh tại Lai Khê (Bến Cát, Bình Dương).

CHUẨN TƯỚNG TRẦN VĂN HAI
Trước sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 khoảng hơn một tuần, đích thân Tổng Thống Thiệu cho máy bay riêng xuống rước Chuẩn tướng Trần Văn Hai di tản nhưng ông từ chối. Chiều ngày 30 tháng 4năm 1975, sau khi cho binh sĩ rời quân ngũ theo lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh, Trần Văn Hai đã dùng thuốc độc tự vẫn trong phòng làm việc tại căn cứ Đồng Tâm. Thi thể ông được mẹ đem về mai táng tại Gò Vấp.

Nhìn lại cuộc chiến giữa Quốc Gia và Cộng Sản. Chưa bao giờ thấy có một tướng lãnh nào của chế độ độc tài CSVN dám hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc.

Không những vậy, mà còn luồn cúi trước kẻ thù xâm lược Trung Quốc chỉ vì muốn bảo vệ quyền lực để cai trị nhân dân Việt Nam.

ĐÓ LÀ SỰ KHÁC BIỆT CỦA TƯỚNG VNCH VÀ CỘNG SẢN!