ƯƠM MẦM TỘI ÁC TỪ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Tammi Pham

Trong chúng ta dù lớn hay nhỏ chắc ít nhiều từng đọc qua truyện Doraemon của Nhật. Bộ truyện tranh siêu nổi tiếng đó gần như xuất hiện trên toàn thế giới, những sản phẩm đi kèm như đồ chơi, phim hoạt hình giúp nó trở thành hiện tượng văn hoá tựa như chú mèo Kitty.

Vậy mà ở nước Nhật, nhiều trường Tiểu học không chấp nhận bộ truyện đó. Nguyên nhân bởi nhân vật Nobita trong truyện thường hay ăn nói không đầu đuôi với mẹ. Chaien thì ăn hiếp bạn bè. Xeko lúc nào cũng ỉ mình nhà giàu, coi thường bạn bè, lại vô cùng lẻo mép.

Nhìn chung có 2 nhân vật Xuka và Dekhi là gương mẫu nhưng đều mờ nhạt so với những cá tính xấu kia.

Nhân vật chính Doraemon là một sáng tạo xuất sắc của tác giả, nhưng những phép mầu lại làm cho lũ học trò mơ ước vào những thế lực siêu nhiên, quên mất thế giới thực.

Nói cách khác, Doraemon không có chỗ trong thư viện trường Tiểu học ở Nhật.

Một chi tiết nhỏ về bộ truyện Doraemon cũng cho thấy tại sao người Nhật ngày càng nhân bản dù dân tộc Nhật xưa kia thuộc hàng độc ác nhất nhì thế giới.

Nhìn xã hội Việt Nam, thấy người Việt ngày càng độc ác là điều dễ hiểu.

Ở nhà, hình thức đánh đập vẫn được xem là thương cho roi cho vọt. Nhiều gia đình áp dụng được phương pháp giáo dục hiện đại của Tây, điều này quả thật đáng mừng nhưng không thấm vào đâu, do nhà ai nấy lo.

Giáo dục trên trường học mới khiếp. Đầu tuần đã hát quốc ca tanh mùi máu. Học mấy truyện trả thù tởm lợn như Tấm Cám, thói lanh vặt của mấy ông Trạng, lớn lên thì học lòng căm thù thế giới văn minh, trong khi kẻ thù thật sự thì giảng dạy tình anh em.

Đi ra ngoài xã hội vô cảm vô pháp kia, các em càng không học được gì cả, không hư đã là may.

Đáng nói hơn, trình độ và đạo đức giáo viên ngày càng đi xuống. Vui hơn, đi dạy không hay sẽ được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng. Độc hơn, dân đạo văn được lên hàng Bộ trưởng.

Người lớn như vậy, mấy em học sinh không nổi loạn mới lạ.

Luật pháp không giữ được kỷ cương, con người sống ác với nhau như trò đùa. Đất nước mình rồi sẽ ra sao???