ĐỨNG TRƯỚC CẢ LẼ TỰ NHIÊN CỦA TRỜI ĐẤT

Fb Luân Lê

Cái sự ngược đời và cái sự ngạo mạn: bao giờ cụm từ về Đảng cũng phải được đặt trước nhân dân - Mừng Đảng mừng Xuân; Trung với Đảng hiếu với Dân; nay thêm Dân ơn Đảng trước Đảng ơn Dân. Cũng giống như đường lối của Đảng khi nào cũng được đặt trước luật pháp của nhà nước trong các tuyên cáo của những vụ án chính trị hoặc trong công tác tuyên truyền cũng như trong các văn bản, chính sách.

Cái sự ngạo mạn ấy, luôn muốn là thực thể đứng trước cả Dân, cả lẽ Tự nhiên của trời đất, khiến người ta càng thấy tâm thức Đảng cộng sản luôn tự coi mình quan trọng mà đứng trên tất cả và phải được trịch thượng đứng ở vị trí đầu tiên của mọi điểm xuất phát. Trong khi, họ sống được là nhờ tài sản đóng góp từ nhân dân, quyền lực cũng của nhân dân mà vốn họ tự cho mình toàn quyền nắm lấy tuyệt đối.

Thử hỏi những thảm trạng và các tha hoá, suy cấp diễn ra trong xã hội hiện nay, nếu theo cung cách đó, mỗi khi gặp tai hoạ hoặc bất công, họ cũng sẽ mở miệng ra “Ơn đảng, ơn chính phủ” để nhắc tới trách nhiệm của những thiết chế quyền bính này, hay các ông cấm cụm từ đó và không được liên quan tới những thứ tệ trạng, mà chỉ muốn nói về hay gắn vào những điều tốt đẹp?

Nhà nước, hay bất cứ tổ chức chính trị nào (bao gồm đảng phái), cũng chỉ có mục đích cao nhất khi được thiết lập nên là phải phục vụ nhân dân và mang ơn nhân dân, chứ không phải là điều ngược lại, bởi họ chỉ là những tổ chức nhận sự uỷ nhiệm (từ quyền lực cho tới tài sản) từ nhân dân và theo nhiệm kỳ để cai quản xã hội mà những tổ chức đó có nhiệm vụ phải làm tốt nhất các bổn vụ đó trước nhân dân nếu không, theo lẽ thông thường, nó sẽ bị nhân dân huỷ bỏ khế ước về việc uỷ nhiệm (qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý) và thay thế bằng một lực lượng khác có đủ năng lực và sự tin tưởng hơn.

Chưa bao giờ những tâm thức ngược ngạo lại thường được ca tụng đến mức lạ lùng như vậy.