Cuộc hội ngộ bên song sắt bệnh xá!

 
Ảnh: Luật Sư Trịnh Vĩnh Phúc
 
 
Đinh Thị Thu Thủy là một nhà hoạt động xã hội tích cực, , Chị là một người phụ nữ miệt thứ Hậu Giang dáng nhỏ nhắn và xinh đẹp, đẹp cả tâm hồn. Chị Thủy là thạc sĩ nuôi trồng thủy sản, một người mẹ đơn thân. Chị trước đây làm cho một số công ty quốc tế, với khả năng và triển vọng có được về một tương lai tươi sáng phía trước. Thấy vấn nạn ung thư đang ngày một gia tăng bởi nguồn thực phẩm bẩn, chị chấp nhận bỏ về quê nhà để làm nông nghiệp sạch, chủ vườn rau và trái cây nho nhỏ.
 
Chị Thủy còn mở một homeschool vì yêu trẻ nhỏ, và tự khi nào những hàng xóm ở quê chị hàng ngày đều gửi trẻ nhỏ cho chị giữ miễn phí, Mẹ Thủy không chỉ con của chị gọi, mà những em bé quanh xóm đều gọi chị như thế.
Chị là một người hiền lành, chất phác và tốt tính, hàng xóm rất yêu thương vì những việc chị làm. Chị hay tổ chức những buổi dọn vệ sinh môi trường quanh khu vực chị ở cùng con chị và các em nhỏ quanh xóm, chị làm việc đó là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các con.
 
Ý thức trách nhiệm xã hội cao, chị không phớt lờ những hiện tượng đang xảy ra với chủ quyền đất nước, năm 2018 mùa hè đỏ lửa, cả nước sục sôi vì dự luật Đặc khu hay còn gọi là luật bán nước sắp được Quốc hội thông qua, chị đã cùng những người Dân yêu nước xuống đường phản đối, chị đã bị công an Việt nam đánh đập thậm tệ vì chị đã dám bày tỏ tình yêu quê hương.
 
Chị cũng hay sử dụng facebook để bày tỏ chính kiến của mình, trên phương diện xây dựng, góp ý để những chính sách công của nhà nước làm cho đúng đắn, thế nhưng, đảng cộng sản cho rằng đó là những hành động và việc làm ‘’tuyên truyền’’ chống lại họ, nên họ bắt giam và mới đây ngày 20-01-2021, phiên tòa chóng vánh ở tòa Hậu Giang đem chị ra xét xử vì tội yêu nước và bày tỏ chính kiến về môi trường cũng như xã hội với mức án 7 năm tù.
 
Chị Thủy chỉ thực hiện quyền công dân và bày tỏ chính kiến của mình qua mạng xã hội facebook với các bài viết – chia sẻ đều mang nội dung nhã nhặn, mang tính góp ý, xây dựng về môi trường, xã hội và chủ quyền đất Nước, biển đảo. Thủy mong tiếng nói nhỏ nhoi ấy được nhà cầm quyền lắng nghe, mong thay đổi cho quê hương đất Nước tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn và văn minh hơn.
 
Lâu nay tưởng rằng những ai phản quốc mới bị kết án, thế mà yêu nước lại bị bản án nặng nề, còn những kẻ phản quốc thì lại hô hào đảng vẫn vinh quang và họ gọi nhau là ‘’đồng chí’’.
 
Hôm nay, theo thông tin Luật Sư Trịnh Vĩnh Phúc cho biết, chị Thuỷ bị ngất xỉu trong phòng giam do bị bệnh và điều kiện sinh hoạt kém. Chị bị bệnh rối loạn tiền đình, hở van tim, thiếu canxi và mất ngủ trầm trọng...và chị đã chuyển đi cấp cứu.
 
Chiều 3/2, gia đình nhận được tin báo bằng thư của Trại tạm giam sau 4 ngày chị đã nhập viện.
 
Một cuộc hội ngộ thật cảm động mà thật xót xa, con ôm mẹ không phải trong niềm vui hạnh phúc bởi ngày con hay tin đạt học sinh giỏi, hay ngày lễ nào đó… mà cuộc hội ngộ trong song sắt trên giường bệnh, nơi không hoa càng không có bánh, chỉ nước mắt và sự nghẹn ngào cho cả đôi bên.
 
Bởi đâu người yêu nước thì lại bị hành hạ, đối xử tàn bạo đến thế? Chị Thủy hiền và đáng thương thế cơ mà?