Tin vui - Tin buồn

Thuan Van Bui|

1. Tin vui: Bão Noul (được Việt hóa là bão Số 5) hiện đã suy yếu thành vùng áp thấp. Đây là tin vui với hàng triệu người dân khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Nam- Đà Nẵng.

2. Tin buồn: Bão suy yếu thành áp thấp là tin rất buồn đối với toàn bộ hệ thống chính trị, quan chức các địa phương dự kiến bão đổ bộ vào.

- Hàng trăm tỷ đồng tiền mua sắm trang thiết bị phòng chống bão sẽ khó kê khống để la liếm

- Ngân sách cho hàng vạn cán bộ tham gia phòng chống bão cũng khó mà xà xẻo, la liếm, rút vô tội vạ.

- Tiền khắc phục hậu quả cũng không nhiều như dự kiến của cán bộ- đảng viên.

- Khoản kê khai thiệt hại từ hàng nghìn tỷ sẽ phải rút xuống con số trăm. Thiệt hại này là vô cùng to lớn với cán bộ- đảng viên đang háo hức chờ cơn bão để la liếm, kiếm ăn.

- Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của cúm Tàu, các hoạt động kinh tế bị đình trệ, cán bộ- đảng viên không có đất để ăn (ngoài ăn theo dịch). Cả hệ thống đang háo hức vui mừng chào đón bão để có ăn, mà trời lại phụ lòng cán bộ. Buồn nẫu ruột là đúng rồi!

3. Kết luận: Ở đất nước này, cứ tin gì dân vui thì với cán bộ- đảng viên và hệ thống chính trị là tin buồn và ngược lại!

******

Trên thế giới chắc chỉ có ở chế độ cộng sản tại Việt Nam?
Người ta nói tham nhũng trong xây dựng cơ bản ở chế độ CSVN là 30%. Nhưng làm cột điện thế này thì ăn tối thiểu 50% rồi.
Tính mạng của người dân nằm trong tay bọn CS tham nhũng.
Thật căm phẫn chế độ cộng sản VN.
ĐMCS!