Đốt cây củi to xong rồi cho đa đảng mới là người quân tử

Doan Don Nguyen|

Tôi đang định đi mua cái thủ lợn to nhất ở Berlin để về gói giò ăn Tết cho ấm chân răng, thì nghe tin ở Hà Nội ông anh tôi đã bắt Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn ra vành móng ngựa. Chắc ông anh bây giờ già yếu không còn quan tâm đến nhậu nhẹt nữa mà chỉ quan tâm đến cái lò mùa Đông này sao cho ấm lên mà thôi.

“Nói trước khó bước qua” . Tôi đoán là để có không khí đón Tết dương lịch cho ấm cúng nên ông anh tôi đốt 2 cây củi nhỡ này ở ngoài Bắc trước , rồi từ đó mà có cung, có chứng để đi xa về phương Nam tìm cây củi to nhất, gộc nhất, lôi ra cho vào lò để sưởi mừng vào dịp Tết âm lịch cổ truyền của Dân tộc chăng?

Thật phục ông anh mình lắm lắm. Cứ lừ đừ như ông Từ vào đền thế thôi, dạo này lại thêm ít nói nữa; Nhưng gừng càng già càng cay. Mưu mô, đường đi nước bước của ông anh mình, nếu Khổng Minh sống lại cũng phải vác sách đến mà học ngày học đêm.

Cho cây củi to gộc vào lò xong thì ông anh sẽ rửa được mối thù cá nhân vì ngày xưa củi làm nhục, khiến ông anh hận mà trào nước mắt tại Đại hội Trung ương, trước hàng nghìn con mắt soi mói của các quan khách.

Đời không biết đâu mà lần, thù nhà rửa xong là ông anh mình tuyên bố: Bãi triều. Trước khi rời một đít hai ghế, ông anh mình sẽ tuyên bố xóa bỏ cái đảng chết tiệt này đi cho khuất mắt, rồi cấp giấy thông hành cho đa Đảng , đa nguyên. Để cho Dân mình được sung sướng, tự do. Còn ông anh mình sẽ thành vị Vua anh minh nhất trần ai. Lịch sử Dân tộc sẽ ghi tên ông anh trong bia đá, bảng vàng là cái chắc!

Nếu không làm được việc đó thì ông anh mình sẽ như:

“Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì”

Khi ông anh viên tịch, dân chúng lại cho rằng: Chiến dịch đốt lò chẳng qua là để triệt hạ vây cánh, trả thù cá nhân và để mị Dân mà thôi. Rút cục vẫn là trò mèo: Vì cái đảng là mẹ đẻ ra tham nhũng vẫn còn trơ ra đó. Củi sẽ lại sinh ra.

Tôi nghĩ chả thằng nào dại và ngu để sau khi chết đi đeo danh xấu, mình là ông chủ nhà, lại để Gia đình tanh bành và vợ con nheo nhóc, vẫn lầm than dưới Chế độ độc tài, độc đảng, bám theo vết xe đổ của mấy thằng đi trước mà do thằng láng giềng mất dạy giật dây.

Cuối cùng thì đoàn tầu đã sắp về tới ga cuối. Vinh hay nhục là do ông anh mình quyết định. Còn không thì cuối cùng cũng chỉ là cái đầu con heo, khoe ra, mua vui với mọi người để gói giò ăn cho khoái khẩu trong 3 ngày Tết rồi thải ra mà thôi./.