Tin nóng: Tai nạn hay thanh toán nội bộ?

Phạm Minh Vũ

Có đứa em đang là sinh viên trọ phường Bách Khoa, sáng nay ngồi uống trà đá ở đường Tạ Quang Bửu cạnh bộ giáo dục. Ngõ ngay cạnh nhà Luật Sư Nguyễn Văn Đài, nó bảo khoảng hơn 7h nghe tiếng súng nổ trong bộ giáo dục.

Nghĩ chắc tiếng chạm gì đó, về đọc báo thấy Thứ trưởng Lê Hải An rơi từ tầng 8 xuống, mặc dù phòng làm việc ở tầng 2.

Rơi vậy chứ sáng nay ở phường Bách Khoa ai chẳng nghe tiếng súng nổ.
Nghe nói Lê Hải An có trình độ, khả năng thay Nhạ nhiệm kỳ tới.

Xin chia buồn “Bộ trưởng Bộ giáo Dục tương lai”

*****

TIN NÓNG:
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO RƠI TỪ LẦU 8 TỬ VONG

Tin tức báo chí cho hay sáng ngày 17 tháng Mười, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đã bị tử vong do rơi từ tầng lầu 8 ngay tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội.

Tầng lầu 8 là nơi có căn - tin, các cán bộ ăn sáng ở đây. Thường thì các cao ốc đều có những cửa kính hoặc các ban công đủ cao và dầy che chắn để không vật gì có thể rơi xuống, hầu bảo vệ người đi đường bên dưới. Không hiểu vì sao mà ông Lê Hải An lại có thể rơi từ căn-tin trên cao của 1 tòa nhà cao tầng. Bộ GD & ĐT cho biết sẽ điều tra nguyên nhân và có thông báo sau.

Đúng khoảng 2 tháng trước, ngày 15 tháng Tám, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra với ông Phạm Văn Khương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, khi thi thể của ông được phát hiện tại sân chung cư Vinaconex 1. Cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ điều tra và làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, cho đến này cũng chưa ai được biết nguyên nhân vì sao.

Ông Lê Hải An từng là hiệu trưởng đại học Mỏ-Địa chất khi được bổ nhiệm chức Thứ Trưởng bộ GD&ĐT vào tháng Mười Một, 2018.

Lạc Việt - Fb Việt Tân
https://www.facebook.com/viettan/