Trấn lột thành phần thấp cổ bé họng luôn dễ dàng

Đỗ Ngà

Thời đại 4.0, trên tay mỗi người đều có smartphone. Người ra có thể lên mạng bất cứ nơi đâu và bất kể thời gian nào, còn truyền hình thì mỗi ngày về đến nhà phải tắm rửa và khi ăn uống xong người ta mới xem tivi. Chính vì vậy mạng xã hội đã hút quảng cáo về nó. Còn quảng cáo truyền hình thì sao? Nó ngày một bị doanh nghiệp lánh xa vì nó không hiệu quả bằng mạng xã hội mà chi phí quá cao. Đó là quy luật tất yếu.

Cộng sản độc quyền báo chí và tất nhiên nó cũng độc quyền luôn cả truyền hình, vì truyền hình cũng là báo chí mà?! Cấm báo chí tư nhân nó mang hai ý nghĩa: Nếu nhìn ở góc độ chính trị là CS muốn nhồi sọ toàn dân; Nếu nhìn ở góc độ kinh tế thì CS muốn giật lấy miếng bánh quảng cáo khỏi miệng dân để ăn một mình. Vì nếu cho truyền hình tư nhân tồn tại thì tất miếng bánh quảng cáo ấy dân cũng được dự phần.

Khi mạng xã hội xuất hiện, theo lẽ tự nhiên nó sẽ hút quảng cáo truyền hình về nó. Đó là điều tất yếu. Càng về sau, miếng bánh quảng cáo trên mạng xã hội ngày một phình to còn miếng bánh quảng cáo truyền hình thì cứ teo tóp lại. Vì thế, dù có độc quyền truyền hình thì nhà nước CS cũng thấy rằng họ không thể nào duy trì được miếng bánh quảng cáo truyền hình được như xưa nữa. Với lòng tham không đáy, ĐCS khó mà chấp nhận sự mất mát này.

Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã “cướp” miếng bánh quảng cáo truyền hình của CS? Đó không ai khác là hai gã khổng lồ của “đế quốc Mỹ” – Facebook và Youtube. Trước xu thế này, chính quyền CS đã cố tìm mọi cách để giật lại phần bánh đã mất. Chính vì thế mà năm 2019, chính quyền CS đã cho ra đời mạng xã hội Lotus với kinh phí đầu tư lên đến 1.200 tỷ đồng. Ban đầu họ rất khoác lác, họ tính sau vài năm mạng này sẽ “soán ngôi” facebook tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, mạng này đã chìm nghỉm. Xem như chiến lược giành lại miếng bánh quáng cáo theo cách này đã thất bại hoàn toàn.

Ngày 10/7 trên báo Vnexpress có bài viết “Đề xuất siết hoạt động livestream, kiếm tiền trên Youtube, Facebook”. Bài báo cho biết, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền Thông đang cho soạn nội dung bổ sung Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Mục đích là CS muốn ngồi không ăn phần tiền mà các Youtuber và các Facebooker đã bỏ công bỏ sức làm ra.

Khi bạn mua hàng ở siêu thị thì bạn đã bị siêu thị lấy 10% thuế VAT bằng cách cộng nó vào giá bán sản phẩm. Khi đó, siêu thị sẽ có trách nhiệm đóng thuế cho bạn chứ nhà nước không có quyền bắt bạn phải đóng thêm một đồng thuế nào nữa cho sản phẩm đó. Tương tự như vậy, khi các Youtuber kiếm tiền, họ đã đóng một phần trong khoản thu nhập ấy cho công ty Youtube. Như vậy nhiệm vụ của nhà nước CS là phải làm việc với công ty Youtube để buộc họ chia lại phần lợi tức ấy chứ không thể đè cổ các Youtuber ra trấn lột được. Công ty Youtube và công ty Facebook kiếm tiền ở thị trường Việt Nam thì nhà nước CS Việt Nam bắt họ phải đóng thuế như các FDI khác chứ?

Thực tế thì nhà nước CS Việt Nam không đủ khả năng buộc hai ông lớn công nghệ kia chia lợi nhuận. Vì thế họ đành đè cổ các Youtuber và các Facebooker ra trấn lột. CS là vậy, họ luôn chọn cách nào dễ dàng để làm chứ không bao giờ họ chọn làm cách đúng vì thường cách làm đúng bao giờ cũng khó. Thằng đại gia nó đang trốn thuế nhưng không có cách nào bắt nó nhả tiền đành quay sang trấn những kẻ thấp cổ bé họng. Trong cách hành xử ấy nó vừa chứa sự vô năng và cả sự khốn nạn./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://soha.vn/…/mang-xa-hoi-lotus-cua-nguoi-viet-sap…

https://nhadautu.vn/duoc-dau-tu-1200-ty-dong-mang-xa-hoi…

https://plo.vn/…/cach-de-youtuber-kiem-tien-khung-phai…

https://vnexpress.net/de-xuat-siet-hoat-dong-livestream…