Thác máu

Thác Chín tầng, với diện tích hơn 436 ngàn m2 đẹp mê ly, được tạo nên từ 9 hồ nước với 9 tầng bậc, từ hồ Mặt gương lớn nhất chảy lần lượt qua các hồ nước xuống Uyển Hồ êm ả, liên tục, nhẹ nhàng, bền bỉ. Nhìn có vẻ nên thơ này là ý tưởng của tỉnh Nghệ An sẽ triển khai xây một dự án ở Nam Đàn, thuộc khu mộ thân mẫu của ông hồ. Dự án có tổng mức kinh phí dự kiến gần 1.625 tỷ đồng.

Tại phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày 5/8/2021, quan chức lãnh đạo tỉnh quyết định thông qua ý tưởng thiết kế Dự án Thác chín tầng tại Nam Đàn. Thác nhìn êm ả này tôi cho rằng đó là Thác máu. Vì...

Nghệ An là một tỉnh nghèo, thu nhập chỉ dựa vào bán sức người, bán người Dân vào Nam, bán người Dân qua cái gọi là “xuất khẩu lao động” làm mướn sang các nước Tư bản. Một tỉnh thu nhập nhờ những đồng ngoại tệ từ Dân lao động là chính.

Thế nhưng, những năm gần đây liên tục tạo ra các cú sốc lớn khi vung tiền vô tội vạ vào các dự án gây phung phí. Năm ngoái có câu chuyện xây “biệt thự bò” cho bò ở, điều trớ trêu, cạnh biệt thự cho bò ở tiền tỷ ấy, là cảnh Dân nghèo sống trong cắn nhà tôn nát cắm vài cây gỗ dựng tạm vậy là thành nhà.

Giữa lúc người Dân Nghệ An tìm cách đào thoát về Nghệ An từ các tỉnh Miền Nam trốn dịch trốn đói, tỉnh Nghệ An đang làm cái gì vậy? Một ngàn sáu trăm hai lăm tỷ đấy các ông?

Bốn Mẹ con phải đạp xe từ Nam về bằng tiền bán hết tải sản có được để mua 2 chiếc xe 700k. Một cụ bà đi bộ về Nghệ An từ Saigon, một gia đình Nghệ An chạy xe Ba gác từ Saigon về trốn cái đói, không may gặp tai nạn... tất cả đều trốn cái đói cái chết treo trên đầu.

Và còn bao nhiêu người kẹt lại chưa kịp về, đang lay lắt không biết sống ra sao khi mang trong mình phận tha hương.

Cảnh Dân lầm than, thống khổ là vậy, các ông lại họp bàn xây dự án vô thưởng vô phạt chẳng mang một ý nghĩa lịch sử nào càng không có ý nghĩa tinh thần nào nhất định. Trên dự án thác đổ ấy, cái gì chảy xuống? Nước? Chắc chắn là không, người ta thấy quấn quanh dòng thác chỉ một màu máu đỏ, màu của bao cảnh Dân lầm than trên bao xác người trong đó.

Hơn 1625 tỷ sẽ thực xây bao nhiêu và cất bao nhiêu người ta sẽ chẳng quan tâm nữa, vì vẽ dự án để bòn rút mà chia chác mà đút túi là nghề của quan chức Việt Nam ai cũng biết. Vì nhờ thế quan chức mới gửi con đi du học, mới có tiền xây Biệt phủ và thậm chí mua quốc tịch bên trời Tây, điều đó ai cũng biết.

Chỉ có điều, ngay lúc này, Dân khắp nơi đói khổ, bệnh viện thiếu oxy, trang thiết bị y tế, công nhân mất việc, doanh nghiệp phá sản mà các ông nghĩ tới xây dự án để bòn rút thì tận cùng của sự đồi bại, bệ rạc và bất lương.

Sao không để tiền đó hỗ trợ Nhân dân sau đại dịch? Sao không mua Vaccin? Sao không mua oxy để chống dịch?

Làm cái thác máu ấy ai sẽ tới coi? Mà tới coi thì chẳng phải là người.