Phải gọi đúng tên

 
Ảnh Phạm Minh Chính
Phạm Minh Vũ|

Phạm Minh Chính (thằng em họ tôi), xuất thân từ một tướng tình báo, thời Đông Âu và khối XHCN đang chao đảo, Chính đóng vai trò nhà phân tích chính trị gửi báo cáo về cho Việt Nam hoạch định đường lối trong tương lai. Sau khi XHCN sụp đổ chính về nước leo thang quyền lực bằng con đường công an.
 

Hồi làm bí thư Quảng Ninh, chính có vai trò chủ chốt trong việc sao chép mô hình đặc khu của Trung quốc về Vân Đồn. Và dự thảo luật đặc khu sau đó được viết ra đều có dấu ấn của Phạm Minh Chính (PMC). Ra Quốc hội nhận thấy nguy cơ ngàn năm Bắc Thuộc trở lại nếu thông qua dự thảo luật đặc khu kinh tế, cũng như gặp làn sóng biểu tình trong nước dữ dội nên Quốc hội đã phủ quyết.
 
Từ đó Chính vẫn âm thầm lách luật ban hành các văn bản dưới luật như nghị định để xé nhỏ và từng bước để hợp thức hoá ý đồ mở đặc khu.
 
Lúc Chính lên nắm quyền thủ tướng, là gần như 100% cách chống dịch Việt Nam rập khuôn tàu cộng.
 
Từ việc phá cửa nhà lôi người đi test tới test tràn lan, cách chống dịch của Việt Nam được PMC sao chép y đúc Bắc kinh. Kể cả phân chia vùng xanh vùng đỏ, tới việc xin giấy đi đường cũng thế.
 
Chưa kể Chính loại bỏ thị trường Vaccin rẻ và chất lượng như Mỹ-Anh để mua Vaccin của tàu giá cao hơn nhiều lần gây thất thoát ngân sách Việt Nam hàng chục ngàn t
Ngay từ khi Chính lên, điều hành chính phủ trong việc đối phó dịch Vũ Hán, Chính thể hiện một khả năng kém cõi và thích dùng súng ống, bạo lực hơn là khoa học. Chính đã bỏ ngoài tai những ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học để đưa tổ tư vấn toàn đám con buôn. Gây thiệt hại nền kinh tế gần nát như tương, và khả năng phục hồi là không thể khi FDI đang đua nhau bỏ Việt Nam mà chạy, doanh nghiệp trong nước thì cũng không đủ sức hoạt động khi vốn lẫn lực lượng lao động không còn.
Hôm nay ra công điện cấm người về, hôm sau lại ra công điện đón người về, Chính lên điều hành nắm trong tay sinh mệnh người Dân mà ra quyết sách lật nhanh hơn lật bánh tráng.
Một kẻ chưa học qua kinh tế lại điều hành kinh tế, một kẻ không biết gì về dịch tễ, y học lại lên dạy cách chống dịch, thì hậu quả đã rõ như chúng ta thấy.
 
Phạm Minh Chính  phải gọi đúng tên nó là thằng con hoang

*******

 
 
Phạm Minh Chính làm cái gì đó đi chứ?

Phạm Minh Vũ
 

Mấy ngay qua, nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy đến với những người trong đoàn hồi hương. Đoạn đường họ đi là về nhà...nhưng đường đi không bao giờ đến. Họ đã nằm lại trên đất khách, bỏ lại đằng sau những ước mơ chưa thực hiện, sự day dứt cho người cùng đi, là nỗi đau tận cùng của người Mẹ trông chờ con cháu về.

Câu hỏi đặt ra chính phủ cách đây mấy tháng ồ ạt đem quân đội, cảnh sát vào đây làm gì? Những ngày qua tại sao chính phủ không hành động gì để hỗ trợ Dân để gieo tang tóc nối tiếp tang tóc như thế?

 

Sai ngay từ đầu bởi phương pháp chống dịch cực đoan, duy ý chí, không lựa chọn khoa học. Thế nhưng, khi đẩy Dân đen tới sự cùng quẫn bế tắc, Chính phủ phạm minh chính lại một lần thể hiện sự nhẫn tâm khi bỏ rơi Dân, để đoàn người tháo chạy bằng chân mà không một quyết sách hỗ trợ.
 
Xe, tàu hoả, máy bay... đâu cả rồi?
 
Tại sao Chính phủ  không điều động quân đội các quân khu vào cuộc để hỗ trợ Dân, Quân khu 7, quân khu 5 đâu thiếu gì người và phương tiện để đưa Dân về tới nhà? Các nhà xe để xe nằm phủ bụi tại sao không thương lượng trả tiền cho họ thuê đón Dân về? Và xe các cơ quan nhà nước nằm đắp chiếu sao không huy động? Mà để phụ nữ mang thai đi bộ rồi bị lưu thai, cả gia đình em bé kéo nhau đạp xe đi bộ thảm cảnh thật bi đát.


 
Chính phủ ăn lương bởi thuế của Dân, phương tiện quân đội, công an, cơ quan nhà nước cũng từ tiền thuế của Dân... đây là lúc Dân cần các ông nhất mà sao các ông lại nhẫn tâm đến vậy.
 
Từ lúc phạm minh chính lên nắm quyền tới bây giờ, Dân chúng càng lúc càng điêu linh, kinh tế tan nát bởi đầu óc xem Dân là nô lệ.
 
Còn chút tự trọng, PMC từ chức đi, không làm được gì cứ ôm ghế tàn sát Dân tới bao giờ?
 
Nhìn thảm cảnh người Dân tháo chạy mấy ngày qua, ngạo nghễ có màu gì? Vĩ đại có vị gì