Người dân "cùng đường" ở ngay chốn "công đường"

 
Đúng là xã hội thời mạt pháp - một người dân vừa nhảy lầu tự tử vì bị kết án oan. Có nơi nào trên thế giới mà “công đường” chính là nơi khiến người dân phải “cùng đường” đến mức tự tìm đến cái chết.
 
“Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ”. Đó là dòng tâm tư của ông Lương Hữu Phước, người đã nhảy lầu tự tử vào chiều ngày 29/05 sau khi bị kết án oan.
 
Ông Lương Hữu Phước, 55 tuổi, ngụ P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước. Ông là bị cáo trong vụ án liên quan đến một vụ tai nạn giao thông gây chết người hồi năm 2017 nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
Trước đó, ông không chấp nhận bản án, nhiều lần kháng án. Ông khẳng định đối phương không có giấy phép lái xe, có hơi men, chạy xe bạt mạng không nhìn đường, còn ngoái cổ ra sau nói chuyện với người ngồi phía sau, không kiểm soát tốc độ nên tự đâm vô xe ông Phước khiến người bạn ngồi sau xe ông tử vong. Ông Phước đã liên tục kêu oan.
 
Vụ án trải qua nhiều cấp sơ thẩm, phúc thẩm, có lúc huỷ án để điều tra lại. Tuy nhiên đến sáng ngày 29/5, TA tỉnh Bình Phước giữ nguyên cáo buộc, kết án ông Phước mức án 3 năm tù giam về tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Quá bế tắc, đến chiều cùng ngày ông Phước vào trụ sở TA tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 và nhảy xuống tự sát.
 
Cái chết của ông có thể sẽ thức tỉnh được nhiều người dân vẫn còn mơ hồ tin vào công lý của Việt cộng. Nhưng e rằng nó không thể thức tỉnh được một nền tư pháp vốn đã hủ bại và thối nát trong cái xã hội mạt pháp của bọn cai trị.
 
Cầu cho hương linh ông được yên nghỉ.
 
Amy Truc Tran