Khi những con bò ngồi ghế lãnh đạo!

Ngày 01/3/2022 vừa qua, khi giá xăng tăng cao kỷ lục so với trước, đã làm cho mọi người choáng váng.
 
Giá xăng tăng thì đồng nghĩa với việc giá cả tất cả mọi mặt hàng tiêu dùng liên quan đến đời sống người dân đều tăng. Nhưng ngược lại đồng lương của những người làm công ăn lương không tăng, khiến đời sống của người dân đã bần cùng do dịch giã mấy năm nay, nay lại phải oằn mình với gánh nặng cơm áo hàng ngày.
 
Việc giá xăng tăng gây nên khó khăn cho cuộc sống người dân như thế nào thì có lẽ đến đứa trẻ con cũng biết.
 
Ấy vậy mà có một con người ngồi ghế lãnh đạo, nhưng mang bộ não bò, đó là Lê Huỳnh Minh Tú, hiện là Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM. Hắn đã phun ra tuy tiếng người nhưng âm chó rằng: “Giá xăng ‘leo thang’ nhưng chưa thấy ai kêu than khó khăn”.
 
“Giá xăng dầu tăng cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.Tuy nhiên vẫn chưa thấy doanh nghiệp phản ánh về khó khăn liên quan”(hết trích)
 
Phát ngôn của hắn được hàng trăm tờ báo quốc doanh đăng tải. Nhưng đến sáng nay (03/3)thì tuy tựa đề vẫn còn nhưng tất cả các báo đều thay đổi nội dung bài viết.
 
Chắc thằng này là CCCC (con cháu các cụ)  hoặc đi lên nhờ những đồng tiền dơ bẩn vơ vét được, và tuy làm lãnh đạo một sở rất quan trọng tại Sài Gòn, nên có lẽ ngoài những lúc bù khú với đồng chí của hắn, thời gian còn lại nấp váy vợ, không đi ra ngoài, nên không biết được đời sống người dân khốn đốn như thế nào do vật giá leo thang.
 
Vậy mà vẫn là lãnh đạo. Thế mới tài.
 
Nói thật là dân ta sẽ còn khổ dài dài, mà một trong những nguyên nhân là vì những con bò này làm lãnh đạo.
 
Thao Ngoc 3/3/2022