Hoài Linh cũng chào thua...

 
Mới đây, Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ đã cho biết, số tiền mà người dân ủng hộ quỹ Vac-xin phòng chống Cúm Vũ Hán sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine hàng tuần, tuy nhiên Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, để bảo đảm hiệu quả tối đa, tiền ủng hộ tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo đúng quy định.
 
Nghĩa là sao?
 
Các ông lên đồng tập thể kêu gọi nhân dân khắp nơi đổ tiền về, ăn mày từ trong nước ra hải ngoại, trẻ không tha già cũng không thương ngửa tay lấy cả tiền mua sách vở của các em, lấy luôn cả tiền lo ma chay của các cụ, tưởng là các ông gấp lắm, cần lắm mới vội vàng xin, ai ngờ tiền gửi về mà lại nhàn rỗi nghĩa là sao các ông?
 
“Nhàn rỗi” trong tiền tệ hiểu theo nghĩa là số tiền chưa biết sử dụng mục đích gì. Trong khi đó các ông xin người dân với mục đích là tiền đóng quỹ ủng hộ mua vac-xin. Ơ thế là dân bị đảng các ông lừa à?
 
Ô hay, lâu nay nghe Hoài Linh ém tiền cứu trợ có 14 tỷ, mà bị dân chửi lên chửi xuống cả tháng nay. Mà các ông lại ém mấy ngàn tỷ mua vac-xin mà các ông cho là nhàn rỗi để lấy lãi, các ông đểu quá, lưu manh quá vậy?
 
Nói thẳng là các ông tính mai mốt im im không ai nhắc nữa thì cùng nhau xà xẻo mấy ngàn tỷ đó đi chứ gì? Tôi biết rõ các ông quá mà.
 
Chỉ tội mấy cụ già cả tin, phải dồn hết tiền lo ma chay của mình cho đảng, các em bé giờ năm mới không biết tiền đâu mua sách vở áo mới cho bằng bạn bằng bè.
 
Vậy là dân tôi bị lừa cú này đau đấy! Sao đảng suốt ngày lừa dân tôi hoài vậy? Đảng đểu quá.
 
Lừa mà có Môn bài, lừa mà cả hệ thống tuyên giáo vào cuộc tung hô như thế, lừa mà có truyền hình quay vồn vã thế thì Hoài Linh cũng chào thua.