Vào ngày 19/12 báo An Ninh Thủ Độ thuộc sở công an Hà Nội có bản tin với tựa đề “Giật phăng mặt nạ các tàu hải giám giả của Trung Quốc” có lẽ là một trong số ít bài báo vạch trần mưu đồ thâm độc của chế độ Bắc Kinh khi biến cải một loạt chiến hạm thành các tàu dân sự võ trang gọi là “hải giám” và “ngư chính” có mục đích kiểm soát vùng biển và đánh cá.
Theo bản tin, thì chỉ trong quý 4 của năm 2012, gần một chục tàu mang danh hiệu của hai cơ quan vừa kể được đưa vào sử dụng mà tàu nào cũng rất lớn, vạch trần “âm mưu thâm độc” của Trung Quốc khi trưng ra 6 tấm hình trong đó 6 chiến hạm gần 6,000 tấn được lột xác thành tàu “hải giám.” Một ngày trước, cũng báo này có bài viết và trưng ra 2 hình của 2 chiến hạm được lột xác thành tàu “ngư chính.”
Những thứ thay đổi bên ngoài chỉ thấy sơn màu khác và gỡ bỏ khẩu đại bác ở đàng mũi tàu. Còn các trang bị bên trong, có gì thay đổi không, thì không ai biết.
Theo các bài viết này, trong số 11 chiến hạm được chuyển đổi thành tàu dân sự võ trang, có 3 chiếc giao cho lực lượng hải giám ở Bắc Hải, 3 chiếc giao cho lực lượng hải giám Ðông Hải (đối phó với Nhật). Phía Nam để đối phó với Việt Nam và Philippines, lực lượng hải giám được giao cho 5 tàu.
Chiến hạm được lột xác thành “ngư chính” mang số 206 có trọng tải tới 5,872 tấn.
Theo dư luận, những chiếc tàu quân sự ngụy trang này, không những giúp Trung Quốc chiếm ưu thế trong các cuộc tranh chấp vì với ưu thế bí mật, bất ngờ, nhiệm vụ tác chiến của một biên đội tàu hải quân sẽ được thực hiện hoàn hảo bằng một cụm tàu hải giám điều mà nằm mơ cũng không ai có thể nghĩ đến. Đây không phải là một viễn cảnh mà là điều hoàn toàn có thể xảy ra, với các hành động và thủ đoạn trắng trợn đã từng thực hiện trong quá khứ.