Cuộc gặp ô nhục!

 
Hôm 22/01/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Trung Quốc thông qua Luật cho phép tàu Hải cảnh TQ có quyền nổ súng bất cứ lúc nào vào tàu nước ngoài để bảo vệ chủ quyền TQ. Trong đó có cả vùng biển đông Việt Nam mà Tq tuyên bố là “đường lưỡi bò”. Ngay lập tức Phi Luật Tân đã trao công hàm đến đại sứ TQ. Việt Nam chỉ quan ngại.
 
Cũng mới đây, TQ lại thêm vào điều khoản bắt tất cả các tàu gồm 5 loại đi vào Biển đông phải “xin phép”. Những hành động leo thang mà trung cộng đang muốn biến Biển Đông thành ao nhà, nhưng Việt Nam lại bật cái loa Thu Hằng “quan ngại”.
 
Nhìn lại lịch sử, trung cộng luôn mang quân qua xâm lược nước ta với những hành động vô nhân đạo. Vào thế kỷ trong hơn hai thập niên, TQ đã phát động liên tiếp mấy cuộc xâm lược nước ta, hơn chục vạn đồng bào ngã xuống, đất đai tổ tiên để lại bị Trung cộng chiếm đóng. Cướp đất, giết Dân, TQ không phải là bạn càng không có tình hữu nghị với chúng.
 
Vậy mà hôm nay, trước những hành động leo thang kiểm soát Biển đông bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa mà ông Trọng gặp Vương Nghị không hề lấy một lời phản đối hay chỉ trích. Cái ông nói là cần “tăng cường hợp tác hơn nữa về abc”, nghe nó hèn và nó nhục vô cùng tận.
Một kẻ luồn cúi trước giặc như thế có đủ tư cách lèo lái đất nước? Khi dạy đàn em lòng yêu nước, ông trọng có cảm thấy hổ thẹn với Tiền nhân?
 
Đất nước đang lâm nguy, Biển đông đang bị thôn tính, vui gì mà hợp tác với kẻ thù?
 
Bỏ cái hữu nghị viển vông ấy đi, khi giặc lê máy chém ngoài sân nhà, không hé nửa lời phản đối mà ở đây vui vẻ gì cười tươi thế?
 
Một cuộc gặp quá ô nhục.