Công an Hà Nội phát huy truyền thống...cướp

Phạm Minh Vũ|

Sáng ngày 17-8-1945 giới công viên chức tại Hà Nội đã tổ chức 1 cuộc mít tinh tại quảng trường Nhà hát lớn để ủng hộ chính quyền Trần Trọng Kim nhưng Việt Minh đã nhân cơ này đã cướp diễn đàn, kéo cờ đỏ sao vàng, giăng biểu ngữ ủng hộ VM, kêu gọi nhân dân cướp chính quyền.

Sáng sớm ngày19-8 dân chúng Hà Nội bị VM lôi kéo và đã cướp chính quyền tại Hà Nội của Trần Trọng Kim chỉ mới hình thành hơn 4 tháng. Sau đó HCM đạo lại bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ làm của mình để có cái gọi là bản Tuyên ngôn độc lập. Mặc dầu trước đó ngày 11-03-1945 Vua Bảo Đại đã ra Tuyên cáo nước Việt Nam từ đây hoàn toàn độc lập, sau đó Thành lập Chánh phủ Đế Quốc Việt Nam ngày 17-04. VN đã có chính quyền, hoàn toàn độc lập, vậy mà có kẻ lại tuyên bố VN độc lập ngày 02-09 năm đó lần nữa, tự nhận là khai sinh ra nước VN thì quả là kẻ háo danh, tận cùng vô đạo đức, lưu manh.

Tiếp nối truyền thống cướp chính quyền đó, cũng ngày hôm qua, 19-08 sau 75 năm thì công an Gia Lâm Hà Nội cao tay hơn, một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi khe tường, các thanh niên đã đục tường và giải cứu cháu bé thành công. Cụ thể, anh Nguyễn Lương Bằng (Nam Định) đã cho biết chính nhóm của anh đập tường cứu cháu bé ra chứ không phải công an. Nhóm làm xong rồi mà cứu hoả vẫn chưa đến, rồi nhóm chở bé đi cấp cứu, không hiểu công an từ đâu chui ra nhận là tới cùng đục tường cứu bé. Rồi chụp hình nhận vơ công lao về mình. Công an Vô liêm sỉ thế là cùng.

Hoan hô các chú công an đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức cướp của bác hồ vĩ đại. Ngạo nghễ quá luôn mấy chú công an ơi.

****
 

ĐÃ LÀ PHƯỜNG TRỘM CƯỚP ĐỪNG CỐ TỎ RA LƯƠNG THIỆN

Sự việc công an huyện Gia Lâm- Hà Nội nhận vơ công lao về mình trong vụ giải cứu trẻ sơ sinh đã làm cho dư luận một trận cười ồ ngay trong ngày truyền thống công an, và bị người dân khinh ra mặt. Người dân họ chẳng có thái độ giận dữ, vì ai cũng biết kiểu nhận vơ thuộc về bản chất bọn ‘’ký sinh trùng’’ này từ lâu.

Đây là sự cố gắng vớt vát những gì mà bao lâu nay ngành công an đã gây ra nổi kinh hoàng với người dân, mong rằng những hình ảnh này sẽ làm người dân có thiện cảm hơn với cái lực lượng này. Không khó ở đâu trên đất nước này chúng ta nghe hàng ngày, ở vỉa hè, trong quán cà phê, hay trong nhà hàng, chợ, siêu thị từ ‘’côn an’’ tức côn đồ, hay ‘’chó vàng’’ là những từ điển hình mà Nhân Dân tặng cho công an VN, một ngành mà đảng tự hào là thanh kiếm sắc bén của đảng. Nói đâu xa hình ảnh cảnh sát Quảng yeenm Quảng Ninh mới đây làm trò xe tải là xin tiền bảo kê, tài xế không cho nên đánh đập tàn bạo và man rợ giữa thanh thiên bạch nhật.

Cữ mỗi dịp tới ngày truyền thống công an, công an hay diễn những trò hề để lấy lòng dân chúng, cho người dân quên đi các tội ác mà lực lượng này hàng ngày gây ra với nhân dân, không ngờ, cái vở diễn giải cứu cháu bé nó vô liêm sỉ, nó thô thiển và hèn hạ quá. Trước đó cũng có cảnh sát giao thông chở học sinh đi thi bị người ta vạch trần cái xạo sự ấy. Hay công an đi dọn đường, cắt cỏ rồi chụp hình khoe tùm lum, ngạo nghễ chưa biết có hay không khi người dân đặt câu hỏi, tôi đóng thuế nuôi các anh làm cảnh sát giao thông chứ không phải đi nhặt rác dọn đường, việc dọn đường có chị lao công làm rồi… vậy là cái ngạo nghễ nó thành nhục nhã.

Sở dĩ Nhân dân VN đa số căm ghét lực lượng công an, là bởi vì công an VN làm công cụ, tay sai cho đảng chính trị. Lực lượng Police ở đâu cũng có, một quốc gia tồn tại thì Police làm vai trò trị an, nhưng Police các nước dân chủ đa đảng thì police chỉ phục vụ nhân dân, ông Trump chẳng bao giờ nói rằng police là thanh kiếm sắc bén bảo vệ đảng Cộng hòa, cũng như Obama không thể hét vớ Police là ‘’còn đảng dân chủ thì còn minh’’. Vì Hiến pháp được các chính thể cũng như lãnh đạo họ tôn trọng thì đất nước mới có kỷ cương, Police phụng sự cho nhân dân nên nhân dân phần lớn rất yêu mến và có thiện cảm với cảnh sát của nước họ.

Còn VN thì ngược lại, đảng cộng sản đặt Hiến Pháp dưới chân, dẫm lên và thét lớn vào mặt công an phải trung thành với chế độ, là lực lượng còn đảng còn mình. Mà ta đều biết, quyền lợi của đảng luôn đi ngược lại lợi ích dân tộc và nhân dân. Nên công an cũng bảo vệ cho cái sai, cái đi ngược lại lợi ích dân tộc. Ví dụ cảnh sát VN hầu như tham gia vào đủ các tội ác, gây nợ máu với Nhân dân, đàn áp biểu tình chống trung cộng (tay sai cho trung cộng), đánh đập người dân phản đối BOT bẩn (bảo kê cho BOT), công an tham gia cướp đất, phá nhà dân (tay sai lợi ích nhóm)… đó chỉ là một nét chấm phá trong một bức tranh đầy tội ác kinh hoàng, để rồi Nhân dân xem lực lượng công an là kẻ thù, là những ‘’con chó’’.

Vì bản tính là tay sai cho đảng phái chính trị, công an VN đã chung thuyền với phường trộm cướp thì dẫu cho diễn trò hay có làm thật thì trong mắt nhân dân vẫn xem công an là phường trộm cướp, bọn ăn cháo đái bát, bọn khủng bố không hơn không kém.

Muốn làm người lương thiện, hãy đứng về nhân dân. Không tham gia đảng phái chính trị, hãy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang đi. Trả nó về thuộc tính vốn dĩ của nó là sinh ra từ dân và chỉ phụng sự nhân dân, vì lẽ đảng phái chỉ nhất thời, còn Đất nước, Nhân dân là mãi mãi. Đến khi đó, dù gây ra nhiều tội lỗi với Dân, Dân vẫn rộng lòng tha thứ chỉ cần biết nhận lỗi thôi.

Còn cứ thế này, diễn cho hay cở nào, xét cho cùng thì dân vẫn xem đó là vở diễn tệ… Tệ lắm!