Cái giá phải trả

 
So với nhiều năm, năm nay chưa phải mưa nhiều nhưng hai trận mưa vừa vừa trong tháng 10/2021 mà nhiều vùng ở thành phố Đông Hà đã ngập rất nặng. Vùng thấp trũng như phường Đông Lương, Đông Lễ, Đông Giang, phường 2 ngập đã đành, nhiều vùng cao ở phường 5, phường 4,
phường 3 cũng ngập. Đông Thanh, phường 1 nhiều khu dân cư ngập cả mét. Có lẽ, câu nói đúng nhất là: trước đây thành phố Đông Hà chỉ vài điểm ngập lụt bây giờ chỉ còn một điểm ngập duy nhất là toàn thành phố trừ mấy khu dân cư ngự trên đồi!

Không phải bây giờ mà nhiều năm trước tôi và nhiều người đã phản đối mạnh mẽ việc chính quyền cấp tỉnh, các huyện thị thành cho san lấp nhiều ao hồ đồng ruộng, khe suối để hình thành nên các khu dân cư. Nhưng tất cả đều bị phớt lờ, vì cách làm đó quá dễ dàng để kiếm tiền. Tiền cho ngân sách địa phương và tiền vào túi những kẻ thủ lợi- trùm tham nhũng là tham nhũng chính sách!
 
Ai có học đều hiểu rằng, tự nhiên vốn hoàn hảo, có âm ắt có dương, có đêm phải có ngày, có mưa phải có nắng... con người tiến hoá và tồn tại nhờ nương vào những quy luật tự nhiên và xã hội. Không ai có thể sống được mà vượt ra những quy luật ấy.
 
Nhưng có vẻ như vì sự tham lam và ngạo mạn của mình chúng ta đang cố chứng minh sự ngu dốt bằng việc tàn phá tự nhiên một cách không thương tiếc và bây giờ phải trả giá.
 
Cái giá phải trả cho xây dựng vô tội vạ nhiều công trình thủy điện đầu nguồn các sông suối làm phá vỡ quy luật vận hành của dòng nước.
 
Cái giá phải trả khi cho chuyển đổi mục đích và giao quyền sử dụng đất các khu rừng đầu nguồn, có khi cả rừng phòng hộ cho tư nhân (mà phần lớn là quan chức núp bóng) trồng tràm để xuất khẩu nguyên liệu rẻ mạt mà phá vỡ cả một hệ sinh thái.
 
Cái giá phải trả khi nhìn đâu cũng thấy khu dân cư, thấy đất nền có thể sinh lợi dễ dàng trong nháy mắt để đổ đất, xà bần, lấp hết đồng ruộng, ao hồ, khe suối, có khi cắm cọc để lấn cả sông hình thành các khu dân cư để thu tiền ức bạc tỷ. Trong khi đó nhu cầu thực tế của dân cư không có bao nhiêu, nhưng người người nhà nhà trở thành những cò đất, môi giới bất động sản, chôn vốn liếng (bao gồm lượng lớn nguồn vốn vay ngân hàng) vào những thành phố ma hay các khu dân cư vắng vẻ như bãi tha ma!
 
Cái giá phải trả gần đây là việc cho phát triển ồ ạt nhiều dự án điện gió mang danh nghĩa “năng lượng sạch”, “năng lượng xanh” nhưng thực tế việc đào xới nhiều đồi núi, lấp hết các khe suối ruộng đồng đã chứng minh ngược lại, đây chính là nguồn năng lượng được sinh ra từ việc hủy hoại môi trường!
 
Cái giá phải trả chắc chắn còn lâu dài còn nặng nề hơn vì có vẻ việc phát triển bất chấp quy luật vẫn chưa dừng lại.
 
Nhiều người sẽ cho rằng chỉ có người dân phải trả giá cho sự phát triển bằng mọi giá không tuân thủ quy luật tự nhiên này, còn quan chức thì hưởng lợi. Đúng nhưng chưa đủ, sự thờ ơ vô cảm và thái độ im lặng, ngậm miệng cầu an của đông đảo người dân mới chính là nguyên nhân quan trọng làm nên sự tệ hại này.
 
Nhân dân nào thì chính quyền ấy!