Đừng đồng hóa bóng đá với dân tộc và vaccin

BAN TUYÊN GIÁO THỔI PHỒNG QUÁ ĐÁNG
 
Chiến thắng Indonesia và Malaysia của đội tuyển Việt Nam đã tạo được hứng khởi, niềm tự hào trong ngành bóng đá của Việt Nam.
 
Tuy nhiên mấy ngày qua báo chí đảng dẫn lời từ Thủ tướng cho đến tuyển thủ, cũng như những lời bình luận được Ban Tuyên giáo thổi phồng lên như những chiến này chỉ có một không hai trong ngành thể thao của thế giới.
 
“Kết quả trận đấu Việt Nam - Indonesia 4-0 là 'hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc'.” Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói trong thư chúc mừng
 
Một số dư luận cho rằng, sự thổi phòng trận chiến thắng đá banh lại lôi ‘bản sắc dân tộc, văn hóa dân tộc’ được hun đúc…qua lời ông Thủ tướng cho là quá đáng mà chẳng liên can gì ngành thể thao.
 
Theo bình luận của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Dũng, Việt Nam chiến thắng trong một trận đấu quan trọng như vậy thì nên vui mừng, và cũng nên có những lời động viên. Nhưng người lãnh đạo phải biết nói những gì cần nói và đáng nói, chứ không phải vì mục đích động viên mà nói quá lên thì người ta cười.
 
Ngoài ra còn có Thủ quân của đội tuyển VN Quế Ngọc Hải nói: 'Hy vọng đây là liều vắc xin cho nhân dân Việt Nam chống dịch'
 
Dưới đây là bài viết trên FB cá nhân của một bạn tên Xuan Hao Tran xin được chia sẻ.
 
Lê Ánh
=============
ĐỪNG ĐỒNG HÓA BÓNG ĐÁ VỚI DÂN TỘC VÀ VACCINE
 
Con đường giành chiếc vé tham dự World Cup của đội tuyển VN còn xa vời vợi, mới chỉ đá vòng loại 2 ở Châu Á. Trận thắng Indonesia và Mã Lai là một bước tiến khởi sự tốt nhưng đó chưa có gì là ghê gớm lắm. Hiện nay VN đứng hạng 92 trong bảng xếp hạng túc cầu FIFA thế giới.
 
Thế mà nhà nước VN thổi bóng đá lên hàng thần thánh, ví von là nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Mấy ông tuyển thủ thì kiêu căng tự mãn làm như mình là tổng thống mang sứ mệnh dân tộc, và làm như là người chế ra vaccine cho cả nước chống dịch không bằng.
 
Năm 1959 đội tuyển túc cầu VNCH vô địch SEA games, đó chỉ được xem là một thành tích thể thao nhất thời. Bóng đá VN vốn đã trội hơn nhiều nước ĐNÁ từ xưa. 60 năm sau tức 2019 VNCS mới đoạt chức vô địch túc cầu SEA game. Tuy vô địch tại giải AFF Suzuki Cup đôi lần nhưng khả năng của đội tuyển VN vẫn chỉ chơi ở mức giới hạn trong khu vực ĐNÁ.
 
Tinh thần ủng hộ bóng đá cuồng nhiệt là cảm xúc tự nhiên của mọi người. Nhà nước và Ban tuyên giáo đang phong thần cho môn thể thao này một cách lố bịch để hầu khỏa lấp những sai lầm yếu kém cùng với sự cầm quyền ngoan cố của chế độ. Nhiều người VN cũng thần thánh hóa bóng đá là tự hào của đất nước. Khổ, vì VN không có gì khác để tự hào nên mới nên nông nỗi như thế.
 
VN yếu kém mọi mặt là hiện trạng chúng ta phải chấp nhận để cố gắng vươn lên. Xây dựng nền chính trị tự do dân chủ đặt nền tảng cho VN phát triển về mọi mặt là điều cần thiết nhất. Xin đừng lấy môn thể thao bóng đá làm niềm tự hào quốc thể một cách nhố nhăng mù quáng, hành động đó tự hạ thấp mình và đất nước VN trong con mắt thế giới.
 
Thương cho những ai ở trong nước còn có lòng tự trọng, còn tha thiết với danh dự của VN mà phải sống giữa thời u mê loạn lạc này./.
 
Xuan Hao Tran