Đảng cộng sản ác ghê...

Giống như Cụ Kình, chỉ tin theo lời kêu gọi chống tham nhũng của nguyễn phú trọng, ngay cả khi bị công an Hà Nội đánh gãy chân, Cụ Kình một mực tin ông trọng... và sau đó mấy viên đạn ghim thẳng vào người và bị dúi lựu đạn vào tay dán cho một nhãn là khủng bố.

Lê Chí Thành, một sỹ quan công an với sức khỏe dũng mãnh, khi vào tay đồng chí giờ thành thân tàn ma dại như thế này vì tin lời ông trọng kêu gọi chống tham nhũng. Là sỹ quan công an, khỏe mạnh là thế mà giờ đây từng bước Thành đi phải có người đỡ mới lê nổi. Chân Thành bị cùm, bị treo chân lên suốt 7 ngày đêm, bị tra tấn đánh đấm giờ đã liệt.

Tôi đang hỏi người cộng sản sao lại tàn nhẫn và man rợ đến thế?

Sát hại đồng bào không gớm tay đã là điều man rợ, vậy mà, đồng chí với nhau, khi còn lợi ích trông cậy vào nhau, lúc chén chú chén anh mồm xưng tụng đồng chí. Vậy mà khi trở mặt nhau, va chạm lợi ích thì đối xử tàn nhẫn như kẻ thù.

Người cộng sản Quá tàn ác, quá bất nhân. Để Dân đánh chắc không đau, đồng chí đánh thì mới đau tận cùng... vì khi đó, chẳng có lý tưởng, đồng chí hay đường lối cách mạng gì ở đây cả là tất cả mạnh được yếu thì coi như đen thôi.

Cộng sản ác ghê.