ĐÊM NHẠC “PARIS TO CALI”

Một đêm nhạc thật ấm cúng mang tên “Paris to Cali” do Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân Nam Cali tổ chức vào đêm thứ bảy ngày 1/8 tại hội trường Viện Việt Học đã được đánh giá là thành công vượt mức. Thành công cả về tổ chức, số lượng quan khách tham dự và nội dung ca nhạc.

Suốt từ 7:30 chiều cho đến tận 11 giờ đêm hội trường vẫn chật kín, không thấy ai bỏ về, không chiếc ghế nào bị bỏ trống. Ca sĩ Anh Chi đến từ Pháp Quốc cùng các ca sĩ địa phương đã giữ chân thính giả bằng một chương trình ca nhạc nhiều cảm xúc với hai chủ đề Giọt Nắng Trầm và Lời Kinh Đêm.

Ở “Giọt Nắng Trầm” ca sĩ Anh Chi đã đưa thính giả trở về với chuỗi ngày kỷ niệm xa xưa bằng dòng nhạc Pháp của thập niên 70. Những “Lui”, “La Vie En Rose”, “Besame”… đã làm tim người nghe đập hụt nhịp.

Cả một Sài Gòn thương nhớ chợt vỡ oà trong lòng người viễn xứ. Khi hỏi tại sao Anh Chi lại hát nhạc Pháp hay như vậy thì được Anh Chi cho biết cô chuyên về nhạc pháp tại các phòng trà Việt Nam trước khi định cư cùng chồng tại Paris.

Bên cạnh Anh Chi là những tiếng hát điêu luyện đã được yêu mến từ lâu như Kim Yến, Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Nguyên Phong và Trương Minh Hoàng. Các ca sĩ này đã đưa khán giả từ nỗi xúc động này sang nỗi xúc động khác.

Chương trình được chuyển sang phần hai “Lời Kinh Đêm” bằng niềm khát vọng và ước mơ của nhà văn Võ Hoàng qua bài hát mở đầu “Thế Kỷ Này Thế Kỷ Của Chúng Ta”. Dù Võ Hoàng đã nằm xuống nhưng khát vọng về một quê hương tự do, tươi đẹp của anh đang được nỗ lực thực hiện bởi đồng bào khắp nơi.

 

Ca sĩ Anh Chi đã lên chia sẻ nỗi lòng của cô cùng bày tỏ niềm mong muốn được cùng cộng đồng góp tay yểm trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ tại quê nhà.

Có lẽ tấm lòng đối với đất nước cùng sự chân thành của Anh Chi đã khiến cô được hầu hết các cơ quan truyền thông lớn trong vùng hỗ trợ như: Báo Viễn Đông, Việt Báo, Người Việt, Viet Tide, Radio Bolsa, Set, SBTN, Sài Gòn TV…

Những bài hát mang tính đấu tranh nhẹ nhàng như “Anh Là Ai”, “Bài Ca Của Gió”, “Bậu” được nối tiếp với “Đừng Sợ Nữa”, “Trái Tim Tự Do” và chấm dứt bằng hợp ca “Giòng Máu Việt Nam” đã được khán giả hưởng ứng nhiệt thành.

 

Nhiều khán giả đã rơi lệ vì xúc động, nhiều người đã đến cám ơn Ban tổ chức, một số vị ở lại để cùng tiếp tay với các anh chị em trong Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân dọn ghế và dẹp hậu trường.

 

Đây đúng là một đêm văn nghệ của mọi người. Một khán giả trên 70 tuổi đã chia sẻ với đại diện của Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân rằng: “Xin cám ơn quý anh chị đã cho tôi được thưởng thức một đêm văn nghệ như hôm nay.

Nó làm tôi trẻ lại.” Bà đã gởi số điện thoại riêng cho Ban tổ chức với lời nhắn đừng quên gọi bà khi thực hiện chương trình kế tiếp.

Đêm văn nghệ dự trù chấm dứt vào lúc 10 giờ đêm nhưng mãi đến quá nửa khuya những ngọn đèn ở Viện Việt Học mới được tắt; các anh chị em trong Ban tổ chức đã rời hội trường với niềm hạnh phúc và hãnh diện vì đây chỉ mới là lần ra quân đầu tiên.

Kim Ngân

Nguồn: FB Việt Tân https://www.facebook.com/viettan?fref=ts